Giáo dục - Học Đường

Quà tết của cô

Thứ Năm, 12/02/2015 | 09:23

Ảnh minh họa: B.T

Ngày ấy ai được cô trao quà tết là sung sướng và hãnh diện lắm. Tôi cứ sợ rằng suốt những năm tiểu học sẽ không một lần nhận vinh dự ấy. Bởi quà tết chỉ trao cho ai có điểm tổng kết cao nhất, mà tôi lại là một cô học trò lười học, ham chơi. Trước khi thi kỳ I lớp 5, cô giáo dặn dò: “Với các em, kỳ thi lớp 5 lên lớp 6 mới là mục tiêu quan trọng nhất. Bản lề của nó là bài thi học kỳ I trước mắt, cô trò mình cùng gắng sức nhé!”. Với tôi, đó còn là sự quyết tâm để giành cho được món quà từ tay cô nữa.

Quà của cô có khi là mấy cuốn sổ, cái áo len xinh xắn hay bao lì xì với những tờ tiền mới tinh mang tính tượng trưng. Từ điểm số học tập thì ai được nhận quà đã rõ, nhưng lúc nào đến thời điểm mở quà chúng tôi lại dồn nén một thứ cảm xúc háo hức đến lạ. Rồi khi lớp giấy đủ màu dùng để gói quà được mở ra, từ háo hức chúng tôi lại chuyển sang ganh tị, nhưng cái ganh tị của trẻ con bao giờ cũng hồn nhiên và dễ thương. Nhờ những món quà đó của cô, kể cả không được nhận nhưng đã sớm gieo vào đầu chúng tôi cảm quan cố gắng - biết mình thua người khác để cố gắng; cố gắng để cùng tiến bộ.

Khi tôi sang học kỳ II lớp 5, là tuổi chưa đủ lớn để nhận thức đầy đủ thiệt hơn nhưng cũng tiệm tiến được tới ý niệm phải học kẻo thua bạn kém bè. Nhớ lời cô dạy cùng sự răn đe, kèm cặp của ba mẹ, tôi bớt ham chơi hơn để dành thời gian cho việc học. Đến lớp bài nào không hiểu thì hỏi cô, học bạn, về nhà nhờ anh chị chỉ bảo thêm…

Từ xếp ngoài tốp 10, kỳ I lớp 5, tôi vươn lên đứng thứ 2 trong lớp - nhưng có nghĩa tôi vẫn không lấy được quà từ cô. Đến hôm phát thưởng cho người giỏi nhất, không hiểu sao tôi vẫn được xướng tên. Cô chuẩn bị sẵn 2 phần quà, riêng của tôi đó là đôi giày vải xinh xắn. Một bề hăm hở nhưng nửa kia không biết chuyện gì đang xảy ra, thế rồi cô giải thích, không phải em là người xuất sắc nhất trong học tập nên cô tặng quà, món quà này dành cho em vì em đã biết thương yêu đồng loại. Bởi em đã xin phép bố mẹ lấy tiền, vốn để mua dép cho mình nhằm sắm đôi dép mới tặng người bạn nghèo hàng xóm, thay đôi dép cũ rách rưới. Đạo đức tốt đẹp đó cô muốn cả lớp phải noi theo, bên cạnh chữ nghĩa chúng ta phải học hằng ngày.

Đôi dép ngày ấy đã nâng niu bước chân tôi, giúp tôi gom đủ tin yêu vào đời.

VÕ THỊ THU HÀ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.