Giáo dục - Học Đường

Nước sạch cho học sinh nông thôn: Nhu cầu bức thiết!

Thứ Tư, 24/02/2016 | 08:05

Đại diện tổ chức tình nguyện SJ Việt Nam trao đổi với Trường Đại học Bạc Liêu về việc tài trợ hệ thống lọc nước sạch cho các trường nông thôn. Ảnh: Đ.K.C

Có được một hệ thống nước sạch phục vụ sinh hoạt, học tập, giảng dạy là ước mơ bấy lâu nay của học sinh, giáo viên vùng sâu, vùng xa. Dù đó là nhu cầu bức thiết nhưng nhiều đơn vị vẫn không có kinh phí để đầu tư, cũng như tiếp cận với các nguồn hỗ trợ. Một tin vui đến với huyện Đông Hải, khi tổ chức tình nguyện SJ Việt Nam hứa sẽ tài trợ thiết bị lọc nước cho hai trường tiểu học của địa phương này.

Ước mơ có nguồn nước sạch

Trường tiểu học Nguyễn Văn Uông nằm ở ấp Thạnh An, xã Long Điền, cách trung tâm huyện Đông Hải 32km. Trường có 18 lớp học với 30 cán bộ, giáo viên và hơn 400 học sinh, trong đó gần một nửa học sinh là con em đồng bào dân tộc Khmer. Đời sống kinh tế - xã hội của ấp còn gặp nhiều khó khăn, nhất là nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Ông Hồ Văn Lâu (Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Uông) cho biết: “Nhiều năm qua, chúng tôi không có đủ nguồn nước sạch để sử dụng. Nhất là các học trò nhỏ, cái tuổi còn ham chơi, hiếu động sau những phút chơi đùa, rượt đuổi mồ hôi nhễ nhại nhưng không có nguồn nước sạch để giải khát, vệ sinh cá nhân. Bởi vậy, nhu cầu có một hệ thống lọc nước sạch đối với chúng tôi trở nên vô cùng bức thiết”.

Cách trung tâm huyện khoảng 45km, Trường tiểu học Trần Quốc Toản (ấp Ba Mến, xã An Trạch A) nằm khuất sâu trong những con đường ngoằn ngoèo. Với quy mô 25 lớp học, tổng số 728 học sinh và 46 cán bộ, giáo viên, đơn vị này cần nguồn nước sạch hơn ai hết. Mơ ước có được nguồn nước sạch trở nên khá xa xỉ vì trường nằm trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn, đời sống nhân dân còn nhiều chật vật, nên trường đâu dám “mạnh miệng” xã hội hóa để xây dựng hệ thống lọc nước sạch. Em Nguyễn Văn Phúc, học sinh lớp 5 của trường, than thở: “Sau những giờ học mệt mỏi hay những phút vui đùa mệt nhoài cùng bạn bè, tụi em khát khô cổ nhưng không tìm được nguồn nước sạch miễn phí để uống. Em nghe mấy anh chị lớn đi học ở TP. Bạc Liêu về bảo các bạn học sinh ở đó có nguồn nước sạch uống tại trường. Ước gì học sinh nông thôn như tụi em cũng được như vậy”.

Cần xúc tiến nhanh

Mới đây, tổ chức tình nguyện SJ Việt Nam đã đến làm việc với Trường đại học Bạc Liêu và bày tỏ sẽ tài trợ thiết bị lọc nước cho các điểm trường mầm non và tiểu học vùng nông thôn. Theo đó, đại diện của tổ chức tình nguyện - bà Cao Huyền Diệu Hương đã có buổi gặp mặt và trao đổi với ông Diệp Hồng Thanh (Phó trưởng Phòng GDMN-GDTH, Sở GD-ĐT) và ông Đường Vĩnh Khỳ (Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Đông Hải) về việc tài trợ thiết bị lọc nước.

Theo ông Đường Vĩnh Khỳ, hiện tại trên địa bàn huyện còn rất nhiều trường học cần hỗ trợ thiết bị lọc nước để có nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu của học sinh, giáo viên. Trong đó, Trường tiểu học Nguyễn Văn Uông và Trường tiểu học Trần Quốc Toản là hai đơn vị nằm ở vùng đặc biệt khó khăn, rất cần được giải quyết nhu cầu về nước sạch. Bởi vậy, trong lần hỗ trợ này, Phòng GD-ĐT ưu tiên cho hai đơn vị ấy trước. Được biết, mỗi hệ thống lọc nước được đầu tư với kinh phí hơn 50 triệu đồng. Theo thống nhất, hai bên sẽ cố gắng sớm xây dựng dự án và đẩy nhanh tiến độ thực hiện để học sinh, giáo viên ở đây sớm có nước sạch sử dụng.

Không riêng gì địa bàn huyện Đông Hải, mà nhiều trường, địa phương vùng sâu khác trong tỉnh, nhu cầu nước sạch của học sinh và giáo viên cũng đang vô cùng cấp thiết. Bởi vậy, thời gian tới tỉnh cần kêu gọi, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân… đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng vùng sâu, đặc biệt là hệ thống lọc nước sạch cho các trường đặc biệt khó khăn để giáo viên, học sinh an tâm công tác, học tập.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.