Giáo dục - Học Đường
Nồng ấm ngày “tết thầy”
Có những cuộc chia ly chỉ là khởi đầu của hạnh ngộ. Và điều này hoàn toàn đúng với nghề cao quý khi mà 1 năm… 2 năm… 5 năm… 10 năm… thậm chí là 20 năm, những đứa học trò năm xưa vẫn không quên tìm về chốn cũ. Về để tri ân, để gặp lại những người thầy, người cô yêu dấu cho thỏa nỗi nhớ mong và cũng để gặp lại bạn bè xưa cùng ôn kỷ niệm. Và mùng 3 - “tết thầy” từ lâu đã trở thành ngày hạnh ngộ vô cùng nồng ấm mà ai cũng mong chờ…
Học trò cũ chụp ảnh lưu niệm cùng cô Đinh Ngọc Thương (đứng giữa) trong ngày “tết thầy”. Ảnh: Đ.K.C
Năm nào cũng vậy, cứ sáng mùng 3 tết là căn nhà nhỏ của cô Đinh Ngọc Thương (giáo viên Toán, Trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Đông Hải) lại rộn rã tiếng nói cười. Đó là những âm thanh quen thuộc, đầy yêu thương của đám học trò cũ mà cô Thương luôn trân trọng trong suốt sự nghiệp “trồng người” cao quý! Mỗi năm, nhiều thế hệ học trò cứ thế nối tiếp nhau tụ họp về thăm cô, có đứa còn dẫn người yêu, chồng, vợ, con cái về “ra mắt”. Đứa thì khoe đã có công việc ổn định, đứa kể về thu nhập khá và cuộc sống tha hương lập nghiệp nơi xứ người… bằng tất cả sự chân thành như muốn cô mình nhớ, ghi hết những hình ảnh hồn nhiên, vô tư như hồi còn là những đứa học trò tinh nghịch.
Sáng mùng 3 tết, cô Nguyễn Kiều Thẩm (giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Đông Hải) cũng suýt khóc vì hạnh phúc khi mà hơn 60 học trò cũ và mới quây kín trong căn nhà. Nồi cháo gà to và những thức nhắm “cây nhà lá vườn” được mẹ cô chuẩn bị từ hừng sáng làm ấm lòng các học trò nhỏ trong tiết trời se lạnh đầu xuân. Những câu chuyện cứ nối dài không dứt hòa lẫn trong những tràng cười giòn tan càng làm cho căn nhà nhỏ thêm ấm áp. Lâu rồi cô Thẩm mới tìm lại được cái cảm giác hạnh phúc, trọn vẹn, đủ đầy đến thế! Hạnh phúc nào bằng khi những cánh chim xưa đã tìm về chốn cũ và khoe với mình những thành tích đáng tự hào mà các em đã nỗ lực phấn đấu trong suốt thời gian qua.
Nhiều học trò của Trường THPT Võ Văn Kiệt, Trường THPT Trần Văn Bảy (huyện Phước Long) đã chia sẻ những bức ảnh đậm chất xuân, nồng ấm nghĩa thầy trò trên Facebook của nhóm với dòng trạng thái: “Lưu lại niềm vui xuân họp mặt cùng bạn bè mùng 3 tết trong vườn nhà cô”. Những nét mặt rạng ngời hạnh phúc, những nụ cười tươi rói khi được gặp lại thầy cô, bạn bè sau những năm dài xa cách càng làm cho những bức ảnh thêm quý giá, ý nghĩa biết bao!
Đã thành thông lệ, mùng 3 tết hàng năm vừa là ngày để lớp 12C1, 12C2 (niên khóa 2013 - 2014, Trường THPT Gành Hào, huyện Đông Hải) về thăm cô Nguyễn Thị Thu Hồng và họp lớp tại nhà cô. Những món “đặc sản” được cô chuẩn bị gần một tháng trước để thết đãi những đứa con không máu mủ, ruột rà mà cô rất mực yêu thương cứ vơi dần… vơi dần theo những câu chuyện kể. Với cô, món quà ý nghĩa nhất là được nghe từng đứa kể về những thành công trong học tập, mưu sinh, tự lập nơi xứ người. Chốc chốc cô lại xuýt xoa, rơm rớm lệ khi nghe cuộc sống thiếu thốn, vất vả của đám học trò nghèo khi vừa học, vừa phải tranh thủ làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. “Cố lên mấy em, cô tin rồi ngày mai sẽ khác, có cố gắng tất sẽ có thành công!”, đó là lời động viên chân thành nhất của cô mà bạn Lê Hoàng Khang (sinh viên năm 3, chuyên ngành Quản lý nhà hàng - khách sạn, Trường đại học Hutech, TP. HCM) luôn xem là động lực để phấn đấu.
“Mùng 3 tết thầy” âu đã nói lên hết giá trị thiêng liêng, cao quý của nghề “gõ đầu trẻ”. Và tết thầy năm nay lại có thêm những khoảnh khắc đẹp về nghĩa thầy trò, tình bè bạn được nhiều người lưu giữ!
Kim Trúc
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới