Giáo dục - Học Đường

Nơi thời gian ngừng lại

Thứ Sáu, 02/05/2025 | 15:44

Thời khắc cuối cùng của năm học dường như trôi chậm hơn thường lệ, nặng trĩu những cảm xúc khó tả trong lòng mỗi học sinh cuối cấp. Mái trường thân yêu, nơi đã chứng kiến bao kỷ niệm buồn vui, những trò nghịch ngợm ngây ngô, những giờ học căng thẳng và cả những rung động đầu đời, giờ đây trở thành một không gian thiêng liêng, nơi mà mỗi bước chân, mỗi ánh mắt đều chứa đựng sự bịn rịn, không nỡ xa rời.

Học trò cuối cấp lưu những dòng chữ yêu thương lên áo bạn trong ngày chia tay. Ảnh: Đ.K.C

Những ngày này, sân trường rộn rã tiếng cười nói bỗng trở nên trầm lắng hơn. Thay vào đó là những cái nắm tay thật chặt, những ánh mắt ngấn lệ, những lời chúc nhau đầy ắp hy vọng và cả những lời hứa hẹn về một ngày gặp lại. Mỗi góc lớp, mỗi hàng ghế đều gợi nhớ về một kỷ niệm, một khoảnh khắc đã qua, khiến lòng người trào dâng bao cảm xúc.

Những trang lưu bút chuyền tay nhau, thấm đẫm những dòng chữ nắn nót, những lời nhắn nhủ chân thành, những hình vẽ ngộ nghĩnh. Đó không chỉ là những kỷ niệm được ghi lại, mà còn là sợi dây vô hình kết nối những trái tim đồng điệu, những người bạn cùng chung một mái nhà suốt những năm tháng học trò. Mỗi dòng chữ, mỗi nét vẽ đều chứa đựng sự trân trọng, yêu mến và cả nỗi buồn man mác khi sắp phải chia xa.

Trong khoảnh khắc chia tay, dường như mọi khoảng cách đều tan biến. Những người bạn có thể chưa từng thân thiết cũng trao nhau những cái ôm thật chặt. Những giọt nước mắt lăn dài trên má không chỉ là nỗi buồn mà còn là sự trân trọng những gì đã cùng nhau trải qua. Mái trường không chỉ là nơi học kiến thức mà còn là nơi ươm mầm tình bạn, nơi chắp cánh cho những ước mơ.

Rời xa mái trường, mỗi học sinh cuối cấp mang trong mình những hoài bão, những dự định riêng. Cánh cửa cuộc đời rộng lớn đang mở ra với bao thử thách và cơ hội. Tuy có chút bỡ ngỡ, lo lắng, nhưng sâu thẳm trong tim mỗi người vẫn là niềm tin vào tương lai, vào những gì mình đã học được dưới mái trường thân yêu.

Mái trường sẽ mãi là một phần ký ức đẹp đẽ, là nơi mỗi khi nhớ về, lòng ta lại trào dâng những cảm xúc bồi hồi, xao xuyến. Những người bạn, những thầy cô sẽ mãi là những người đồng hành, những người đã góp phần tạo nên con người của chúng ta ngày hôm nay. Dù đi đâu, về đâu, hình ảnh mái trường thân yêu vẫn sẽ luôn sống mãi trong trái tim mỗi học sinh cuối cấp, như một dấu ấn không thể phai mờ của một thời áo trắng đầy những mộng mơ.

Hoa Hạ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.