Giáo dục - Học Đường

Nỗi niềm của cha mẹ trước ngưỡng cửa đại học của con

Thứ Sáu, 04/07/2014 | 15:29

Với những gia đình khá giả, ngày thi đại học của con chính là ngày trọng đại, nên họ sẵn sàng “chi mạnh tay” để con mình được thụ hưởng những điều kiện tốt nhất trong những ngày “lao tâm khổ trí” ấy. Nhưng với những gia đình nghèo, ngày trọng đại kia luôn kéo theo biết bao nỗi niềm của những bậc làm cha làm mẹ khi trong hành trang tiễn con lên đường thi đại học chỉ là những đồng tiền lẻ thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và biết bao kỳ vọng về một tương lai xán lạn.

“Chạy nước rút” cùng con

Cơn giông mạnh và những cơn mưa lạnh buốt vào rạng sáng vẫn không sao ngăn nổi bàn chân vội vã của cô Võ Thu Hà (ấp Cái Tràm A, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) trên chiếc xe đạp cọc cạch cùng mấy thùng ba khía, dưa leo muối cho kịp phiên chợ sớm. Đã thành thông lệ, ngày nào cô cũng vượt chặng đường gần 10 cây số từ Cái Tràm đến chợ phường 1 (TP. Bạc Liêu) để buôn bán mưu sinh. Những ngày tháng 6 khi đứa con trai đầu lòng “vượt vũ môn” thành công với kết quả tốt nghiệp khá cao, cô lại tất bật tăng ca, cùng con “chạy nước rút” để kiếm thêm thu nhập chuẩn bị cho ngày con lên đường thi đại học. Khi con miệt mài đèn sách thì vợ chồng cô lại cần mẫn bắt từng con ba khía, xắt từng lát dưa leo mà “chắp vá” cho tương lai của con. “Điều khiến tôi và gia đình vui nhất là con mình rất chăm chỉ học hành, năm nào cũng xếp thứ hạng cao trong lớp. Năm nay, nó biết gia cảnh khó khăn nên đã xin vợ chồng tôi cho luyện thi tại quê nhà để tiết kiệm chi phí. Hy vọng, nó sẽ thành công trong kỳ thi”, cô Hà chia sẻ.

Cô Võ Thu Hà (người ngồi) bán ba khía tại chợ phường 1 (TP. Bạc Liêu) để trang trải cuộc sống gia đình và kiếm tiền cho con đi thi đại học. Ảnh: Đ.K.C

Trước khi con chuẩn bị lên đường thi đại học cũng là lúc vợ chồng anh Dũng (phường 7, TP. Bạc Liêu) bất kể nắng mưa rong ruổi khắp các hang cùng ngõ hẻm của thành phố để tích cóp thêm lộ phí cho ngày con lên đường ứng thí. Những lúc đói lòng, cổ khát đắng vì cái nắng hè gay gắt, anh chị chỉ dám uống trà đá, ăn bánh mì cầm hơi. Trong giai đoạn nước rút này, những bậc làm cha mẹ hết lòng vì con còn tranh thủ lặn ngụp cùng con nước lớn ròng kiếm thêm thu nhập cho con đi tìm kiếm công danh.

Gói vào hành trang những niềm hy vọng

Không thể cùng con “vượt chướng ngại vật” ở những thành phố lớn trong những ngày thi cam go, hay đưa con đi thi trên những chiếc xe hơi đời mới đắt tiền… như những gia đình giàu có, họ - những người cha người mẹ nghèo quanh năm lam lũ chỉ có thể gói ghém cho con những đồng tiền lẻ bằng mồ hôi, công sức.

Bữa cơm gia đình đạm bạc bên những người thân yêu trước ngày “ứng thí” cùng những lời động viên chân thành đã là món quà tinh thần vô cùng quý giá đối với những sĩ tử nghèo. “Đêm, mẹ thì lui cui thu vén quần áo vào ba lô. Cha thì nhỏ nhẹ căn dặn đủ điều, cảnh giác trước những cám dỗ, cạm bẫy nơi phồn hoa đô hội. Nhìn những vết chân chim hằn sâu trên mắt mẹ, mái tóc lấm tấm sợi bạc của cha, càng khiến em quyết tâm thi đỗ đại học”, bạn Hồng Loan (huyện Đông Hải) tâm sự.

Ngoài “lộ phí”, những nhu yếu phẩm hàng ngày, những đấng sinh thành còn gói vào hành trang của đứa con yêu những niềm tin, hy vọng về một tương lai tươi sáng. Rời quê nhà, tìm kiếm “chiếc vé” đổi đời nơi phố thị ồn ào, dù chỉ “đơn thân độc mã”, nhưng những sĩ tử nghèo vẫn cảm thấy ấm lòng vì ở quê nghèo cha mẹ đang dõi theo từng bước chân của họ.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.