Giáo dục - Học Đường

Nỗi niềm cô giáo… mầm non

Thứ Hai, 06/03/2017 | 16:43

Tháng 3 lại về. Trong lúc mọi người đang náo nức chuẩn bị kế hoạch cho Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) thì lại có những người vì công việc mà chưa được hưởng trọn vẹn niềm vui của ngày lễ dành cho riêng mình.

Cô Phạm Thị Mận (giáo viên lớp Lá 3, Trường mầm non Họa Mi, TP. Bạc Liêu) chăm trẻ. Ảnh: C.K

Họ chính là những cô giáo mầm non, với đặc thù công việc chăm trẻ từ sáng sớm đến chiều tối, chịu muôn vàn áp lực nên đôi khi hạnh phúc riêng tư cũng rất… mong manh.

Những cô giáo mầm non xinh đẹp, hát hay, múa giỏi, biết cách chăm trẻ… là những gì mọi người thường thấy. Tuy nhiên, có những nhọc nhằn, những áp lực, những nỗi buồn phía sau các cô thì ít người biết đến. Trong các bậc học, thì có lẽ mầm non là bậc học mà các giáo viên chịu nhiều áp lực nhất, tất bật nhất. Phải có mặt từ sớm để đón trẻ, bận rộn chăm nom chu đáo cho hàng chục trẻ cùng lúc là chuyện không hề đơn giản. Suốt ngày cứ xoay như chong chóng, đến chiều khi trả trẻ xong thì trời cũng đã tắt nắng.

Những cô chưa có gia đình riêng thì không nói gì, còn những cô mới lập gia đình, có con nhỏ… thì công việc nhân lên gấp đôi, gấp ba vì ngoài nhiệm vụ ở trường, họ còn phải làm thêm nhiệm vụ của người vợ, người mẹ trong gia đình nhỏ. Vì thế, từ 5 giờ sáng họ phải dậy để chuẩn bị sách vở, quần áo cho con đi học, chăm cho con ăn sáng, lo cơm nước cho gia đình… để hơn 6 giờ là phải có mặt ở trường.

Trường hợp của cô Phạm Thị Mận (giáo viên lớp Lá 3, Trường mầm non Họa Mi, TP. Bạc Liêu) là ví dụ điển hình. Chồng công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu nên thời gian không thể bê trễ, 6 giờ sáng là đã đi làm nên cô phải dậy từ sớm để lo cho 2 con nhỏ. Đứa lớn 3 tuổi, đứa nhỏ chỉ mới 6 tháng tuổi. Cô phải nhờ mẹ từ tỉnh Ninh Bình vào chăm đứa nhỏ. Hơn 6 giờ là 2 mẹ con phải đi, bé 3 tuổi đi học, còn mẹ đi làm. Buổi trưa, khi các cháu ngủ, cô phải nhờ người chăm lớp hộ để vội vã chạy về nhà chăm con. Cứ thế ngày qua ngày…

Công việc bận rộn, vất vả như thế nhưng mấy ai thấu hiểu. Những cô dạy ở những lớp nhỏ hơn như lớp Nhóm, lớp Mầm còn cực hơn rất nhiều, vì các cháu còn quá nhỏ, mọi chuyện từ ăn, uống đến vệ sinh cá nhân… đều nhờ vào các cô. Chăm trẻ chu đáo thì không nói gì, nếu lỡ có trẻ nào hiếu động, chơi đùa té ngã, hoặc bị bạn ngắt nhéo… thì phụ huynh lập tức… kể tội cô giáo.

Câu chuyện vừa xảy ra tại lớp Mầm của một trường mầm non trên địa bàn TP. Bạc Liêu là một minh chứng. Buổi chiều, trong giờ trả trẻ, trong khi cô giáo đang bận cột tóc cho một bé gái thì 2 bé khác chơi đùa với nhau, vật nhau té xuống nền. Lúc ấy, phụ huynh của bé gái xông vào lớp, chỉ tay thẳng vào mặt của bé kia, buông ra những lời rất khó nghe. Cô giáo thấy vậy mới chạy lại giải thích thì cũng bị phụ huynh ấy làm cho một trận. Chưa dừng lại ở đó, người này còn lấy điện thoại gọi cho chồng. Ít phút sau, người chồng đến trường nhưng bảo vệ đã đóng cổng, anh ta liền leo rào vào trường để tìm cô giáo “tính sổ”.

Nhiều cô giáo ngậm ngùi cho rằng cái nghề này khổ hơn “làm dâu trăm họ” vì áp lực luôn đè nặng trên vai. Không chỉ áp lực từ công việc mà tâm lý luôn căng thẳng do áp lực từ phụ huynh, hễ có sơ suất gì thì giáo viên coi như lãnh đủ. Những ngày lễ, trong khi mọi người vui vẻ với gia đình, người thân với bao kế hoạch cho riêng mình thì các cô phải âm thầm biến niềm vui của các bé thành niềm vui của mình.

Châu Khánh 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.