Giáo dục - Học Đường
Nỗi lo trước ngày tựu trường
Cho con em học hành đến nơi đến chốn là mong muốn của hầu hết các phụ huynh. Thế nhưng, mỗi đầu năm học mới những khoản phí không tên lại gây sức ép lên các gia đình, khiến họ chật vật trong vòng quay túng quẫn với những nỗi lo chỉ người nghèo mới hiểu!
Học sinh nghèo huyện Đông Hải trong niềm vui nhận đồ dùng học tập đầu năm học mới. Ảnh: Đ.K.C
Mỗi nhà mỗi cảnh
Một ngày cuối hạ, chúng tôi ghé thăm nhà bà Thạch Thị Hồng (ấp Nước Mặn, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi). Năm học mới đã cận kề mà mấy bà cháu vẫn chưa tính chuyện sắm sửa đồ dùng học tập vì không có tiền. Nhà không có ruộng đất lại đông người, kiếp nghèo cứ đeo đẳng. Bà sống chung với vợ chồng người con trai thứ ba và phụ các con nuôi dạy 3 đứa cháu. Nghèo khổ bủa vây, đứa cháu lớn quyết định bỏ học theo cha mẹ lên TP. HCM làm thuê để có tiền trang trải cuộc sống và lo cho 2 em ăn học. Thế nhưng, cuộc sống nơi xứ người có khấm khá gì hơn khi 3 người quần quật làm mà vẫn không đủ sống.
Vậy là chuyện lo năm học mới lại đổ dồn lên vai bà nội đã cao tuổi này. Bà buồn bã thổ lộ: “Phận mình đã khổ, nên tôi không muốn con cháu đi vào lối mòn của mình và cha mẹ nó. Giờ thằng cháu lớn vào lớp 7 thì tôi đã xin sách giáo khoa, cặp cũ ở xóm, quần áo thì tận dụng lại của năm học trước. Đứa cháu gái năm nay vào lớp 3 cũng vậy. May nhờ nhà trường miễn giảm học phí và nhiều khoản thu khác nên tôi cũng đỡ lo. Chỉ tội tụi nhỏ, năm học nào cũng không có được một bộ quần áo mới để đến trường với bè bạn…”.
Hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Ngoan (phường 7, TP. Bạc Liêu) cũng chẳng khá gì hơn. Thu nhập chính của gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào việc chị dọn dẹp nhà cửa cho các gia đình và bán bò viên chiên. 4 đứa con trai gồm: 1 đứa vào lớp 9, 1 đứa lên lớp 7 và 2 đứa sinh đôi năm nay vào lớp Lá. Khỏi nói cũng biết sự vất vả của chị đến độ nào khi phải gồng gánh việc sinh hoạt, học hành của các con. Và những chi phí để các con được đến trường luôn là nỗi ám ảnh với chị mỗi đầu năm học.
Mấy ngày nay mưa dầm, lạnh thấu xương nhưng chị Ngọc Hạnh (ấp 5, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) vẫn bì bõm dưới ao hái những đọt rau muống non mang ra chợ Gành Hào bán để gom góp tiền mua sắm đồ dùng học tập cho các con: đứa chuẩn bị vào cấp 3, còn đứa kia vào cấp 2. Rồi còn rất nhiều những bà mẹ, ông bố mà chúng tôi bắt gặp trên đường đang miệt mài trên những cung đường, ngõ hẻm để chạy xe ôm, bán vé số, hàng rong… bất kể mưa nắng để “chạy nước rút” cùng con trước thềm năm học mới!
Quyết tâm không để con em bỏ học giữa chừng
Sống trong gia đình khó khăn, chật vật là vậy, nhưng các em đều học giỏi, chăm ngoan và có ý thức tự lập từ rất sớm. Và điều làm chúng tôi cảm thấy ấm lòng nhất chính là những ánh mắt đầy quyết tâm không để con em bỏ học giữa chừng từ các gia đình. Bà Hồng chia sẻ: “Dù thiếu thốn, khó khăn đến mấy tôi cũng nhất quyết cho các cháu theo học đến cùng. May mắn là các cháu nhà tôi học rất chăm học, đều là học sinh khá giỏi của trường. Cháu Thạch Hồng Ngự vừa được nhận học bổng của Tập đoàn SY Panel nên tôi cảm thấy yên tâm hơn, vì trên bước đường tìm con chữ cho con em mình luôn có sự đồng hành, tiếp sức của cộng đồng xã hội”.
Chị Ngoan cũng phấn khởi khoe: “Đến thời điểm này, 2 cháu nhỏ sinh đôi vào lớp Lá của Mầm non Hoa Sen cũng được lãnh đạo trường miễn giảm các khoản phí đầu năm, tiền ăn hàng tháng. Hai đứa lớn cũng được hỗ trợ tập sách, đồ dùng học tập, quần áo. Tôi cũng nhẹ đi phần nào nỗi lo. Dù khó khăn đến mấy, tôi cũng quyết tâm cho các con học hành đến nơi đến chốn để không phải vất vả như tôi bây giờ!”.
Đã nhiều lần tôi hỏi chị Hạnh rồi tương lai mẹ con chị sẽ ra sao khi thu nhập bấp bênh từ ao rau muống, vài liếp cải của chị không đủ để trang trải cuộc sống, học hành của các con. Chị cười hiền: “Đến đâu hay đến đó! Nhưng khi nào tôi còn sống thì khi ấy tôi sẽ lo cho các con học hành đàng hoàng. Ngoài giờ đi bán rau ở chợ, sắp tới tôi sẽ xin vào lột tôm, buổi tối thì phụ bán quán ăn ở chợ đêm, chắc cũng sẽ trang trải đủ. Cũng may, hai cháu đều học rất giỏi nên tôi cũng có niềm an ủi để tiếp tục cố gắng!”.
Con đường theo đuổi con chữ của các gia đình nghèo thật lắm gian nan, khi mà mỗi dịp đầu năm học mới các bậc phụ huynh lại gồng gánh với rất nhiều khoản phí. Nhưng với quyết tâm của các gia đình, sự vào cuộc, tiếp sức của toàn xã hội, tin chắc rằng những ông bố, bà mẹ nghèo kia sẽ hoàn thiện ước mơ đến trường của con em mình.
Kim Trúc
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới