Giáo dục - Học Đường

Niềm vui nghề giáo

Thứ Sáu, 05/10/2018 | 15:09

Những tháng ngày tuổi trẻ cứ mải miết trôi đi, thấm thoát cũng qua mấy mùa thu thương nhớ. Tôi rời giảng đường đại học với tấm bằng cử nhân sư phạm trong tay. Rồi may mắn, ở cái tuổi ngoài hai mươi nhiệt huyết căng tràn, tôi được trao cơ hội quý giá khi được đứng trên bục giảng để ngày ngày truyền dạy kiến thức cho đàn em nhỏ.

Ngôi trường thân yêu mà tôi được phân công công tác nằm khá xa thị trấn, cách nhà tôi khoảng 20 cây số. Bà con nơi này quanh năm gắn bó với đồng ruộng, vuông tôm để kiếm tiền lo cho con em ăn học. Học trò trường tôi hàng ngày một buổi đến trường, buổi còn lại phải phụ giúp gia đình việc đồng áng lặt vặt. Những hôm bước vào lớp, bắt gặp những gương mặt hốc hác, những bộ quần áo lấm lem vết bùn, những mái tóc cháy nắng vàng hoe và làn da đen nhẻm… mà tôi không khỏi chạnh lòng.

Học trò của tôi phải đối mặt với rất nhiều khốn khó, nhưng lúc nào trong đôi mắt trẻ cũng lấp lánh ước mơ. Khi hỏi về ước muốn sau này, có em bảo muốn làm kỹ sư, có em thì mơ làm bác sĩ, có em lại ngô nghê nói “em muốn được làm thầy giáo để dạy đàn em thơ giống như thầy”, còn một số em chỉ mong lớn lên có thể giúp gia đình có cuộc sống khấm khá, đủ đầy hơn… Những ước mơ của tuổi thơ bao giờ cũng hồn nhiên trong trẻo, chúng làm cho tôi hiểu thêm về trách nhiệm của người theo nghiệp “trồng người”.

Dẫu biết cuộc sống của một giáo viên trẻ mới ra trường còn nhiều bấp bênh, thử thách nhưng thoáng nhìn ánh mắt đầy hy vọng của những em học trò thì lòng tôi lại cháy lên ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết dâng đầy. Ngày ngày băng qua cánh đồng lúa trĩu bông dẫn bước đến trường, tôi có dịp bắt gặp biết bao nụ cười lạc quan, rạng rỡ. Niềm vui lan tỏa khắp con đường làng lấm lem bùn đất, những chiếc cặp rách bươm, những chiếc quần xắn ngang đầu gối vẫn cứ thế hồn nhiên tung tăng đến lớp. Nhìn niềm vui bé nhỏ của các em khiến tôi quên hẳn những vất vả để ngày đêm miệt mài bên trang giáo án gieo mầm cho những ước mơ xanh.

HỨA PHÁT ĐẠI

  (Giáo viên Trường THCS xã Phước Long, huyện Phước Long)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.