Giáo dục - Học Đường
Niềm vui của giáo viên vùng sâu trước thềm năm mới
Nhờ được nhận tiền chi trả kịp thời theo tinh thần các Nghị định 61, 116, 19 trước thềm năm mới, giáo viên vùng sâu 7 xã đặc biệt khó khăn của huyện Đông Hải đang phấn khởi chuẩn bị đón xuân mới.
Phấn khởi đón xuân
Đang trò chuyện với chúng tôi thì điện thoại của cô N.K.T (giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong, xã Điền Hải) báo tin nhắn. Vừa đọc tin, cô quay sang khoe với chúng tôi: “Tin nhắn báo chuyển tiền của ngân hàng. Tôi nhận được hơn 30 triệu đồng tiền chi trả trong năm 2013 - 2014. Đây thật sự là số tiền lớn và ý nghĩa đối với giáo viên ở các xã đặc biệt khó khăn như chúng tôi”.
Thầy Hồ Văn Lâu (Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Uông, xã Long Điền) phấn khởi cho biết: “Tổng số tiền chi trả cho giáo viên của trường đợt này khoảng 900 triệu đồng, trong đó người được nhiều nhất khoảng 55 triệu đồng. Nếu như những năm trước đây giáo viên chỉ vui xuân đón tết cổ truyền một cách chi li, tiết kiệm, thì nay đã có điều kiện đón một cái tết sung túc, đủ đầy”.
Giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Điền Hải, huyện Đông Hải) mua hoa tết. Ảnh: Đ.K.C
Theo Phòng GD-ĐT huyện Đông Hải, tổng số tiền được chi trả theo tinh thần các nghị định trong đợt này trên 57,2 tỷ đồng. Theo đó, toàn huyện có 7 xã đặc biệt khó khăn nằm trong diện được hỗ trợ là An Phúc, An Trạch A, Long Điền Đông, Điền Hải, Long Điền Tây, Long Điền và Long Điền Đông A.
...Và những dự định trong năm mới
Có được số tiền lớn trong tay, nhiều giáo viên nghèo xúc động đến không cầm được nước mắt. Một số giáo viên chia sẻ, gần nửa đời người cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, chưa bao giờ họ dám nghĩ trong tài khoản của mình lại có số tiền lớn như vậy. Đây quả là niềm vui lớn trước thềm năm mới.
Nếu như trước đây, giáo viên nghèo địa bàn vùng sâu chỉ dám đón tết với những thực phẩm “cây nhà lá vườn” sẵn có, thì nay họ cho phép mình được hưởng thụ một chút với tôm khô, khô mực, mứt và mấy chậu mai, kiểng trong mấy ngày xuân... Một vài người còn dự định sẽ đổi lại chiếc xe máy cà tàng đã gắn bó với họ ngót chục năm; người thì chuẩn bị sửa lại mái nhà đã xuống cấp; một số giáo viên trẻ thì tranh thủ mở tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng, chờ thêm tiền chi trả đợt sau để “tậu” đất mà an cư lạc nghiệp; những giáo viên lớn tuổi thì xem đó là khoản tiết kiệm để an hưởng cùng con cháu lúc tuổi già bóng xế.
Riêng cô Nguyễn Bé Huế (Trường tiểu học Võ Văn Kiệt, xã Long Điền Đông) thì nói rằng sẽ dùng số tiền này mua bảo hiểm nhân thọ để lo cho tương lai của đứa con trai nhỏ; mua cho mẹ quần áo đẹp và chuẩn bị cho gia đình mình một cái tết thật ấm cúng, đủ đầy - điều mà cô luôn ao ước nhiều năm qua.
Không còn lặp lại điệp khúc “đắng lòng” vì chuyện thưởng tết bèo bọt của giáo viên như mọi năm, năm nay giáo viên vùng sâu đã có thể đón một cái tết phấn khởi, đủ đầy!
Kim Trúc
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới