Giáo dục - Học Đường

Những “vệ tinh” giáo dục

Thứ Sáu, 20/06/2014 | 17:07

Giáo dục được xem là “mảnh đất màu mỡ” tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực của cánh phóng viên. Tuy nhiên, mảnh đất kia sẽ khó “đơm hoa kết trái” nếu thiếu vắng sự tương trợ của đội ngũ cộng tác viên - những “vệ tinh” giáo dục luôn đồng hành, sát cánh với báo chí. Và trong xu hướng cải tiến trang Giáo dục - Học đường của Báo Bạc Liêu cho phù hợp với hơi thở học đường hiện nay, vai trò của những “vệ tinh” ấy càng quan trọng hơn bao giờ hết!

Từ đội ngũ cộng tác viên thường xuyên…

Những anh chị phóng viên từng nhiều năm gắn bó với mảng giáo dục của Báo Bạc Liêu thường kể với chúng tôi rằng mối quan hệ tương hỗ giữa phóng viên với đội ngũ cộng tác viên trong ngành Giáo dục, địa phương, cơ sở đã có từ rất lâu và ngày càng keo sơn theo thời gian. Họ là những cán bộ, nhân viên, thầy cô giáo, sinh viên, học sinh… rất tâm huyết với những biến thiên, phát triển của nền giáo dục tỉnh nhà. Và họ cũng chính là những cánh tay đắc lực cung cấp những thông tin thời sự nóng hổi, chân thực với độ tin cậy cao. Những tấm gương người tốt - việc tốt; những mô hình, cách làm hay trong giảng dạy, học tập, giáo dục đạo đức, định hướng lối sống cho sinh viên - học sinh; những vụ bê bối, tiêu cực tại các đơn vị, hay sự tha hóa, xuống cấp về đạo đức của một số nhà giáo… được chúng tôi phản ánh thường xuyên trên mặt báo đều có sự góp sức nhiệt thành của đội ngũ cộng tác viên này.

Mối quan hệ giữa Báo Bạc Liêu và ngành Giáo dục tỉnh ngày càng bền chặt trong việc chung tay phát triển nền giáo dục tỉnh nhà. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Báo Bạc Liêu tặng hoa và chúc mừng ngành Giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2013. Ảnh: Đ.K.C

Có lẽ thời ấy, các phương tiện giải trí, thông tin liên lạc còn rất hạn chế, đường liên ấp, liên xã là những con đường mòn ngập ngụa sình lầy vào mùa mưa bão, nên tờ báo địa phương dường như giữ vị trí độc tôn trong lòng người dân vậy! Những niềm vui, nỗi buồn, trăn trở với nghề, với ngành họ đều giữ kín trong tâm khảm và một khi được cánh phóng viên khơi đúng nguồn thì họ trút cạn... bầu tâm sự. Ban đầu chỉ đơn thuần là cung cấp thông tin, dần dà họ được chúng tôi khuyến khích trở thành những cộng tác viên thường xuyên. Nhờ vậy, trang Giáo dục - Học đường của Báo Bạc Liêu ngày càng phong phú về đề tài, đa dạng về thể loại, mang hơi thở của cuộc sống và gần gũi hơn với học đường.

… Đến những “vệ tinh” thời công nghệ số

Phát huy lợi thế và những mối quan hệ tốt đẹp sẵn có, đội ngũ phóng viên trẻ chúng tôi đang ra sức vun đắp những mối quan hệ kia lên một tầm cao mới trong xu hướng cải tiến trang Giáo dục - Học đường. Từ vai trò là những cộng tác viên thường xuyên, đội ngũ này đảm nhiệm thêm vai trò mới là những “vệ tinh” giáo dục thời công nghệ số. Nghĩa là ngoài những lần về công tác tại địa phương, cơ sở, chúng tôi còn có thể gặp gỡ, trao đổi thông tin với họ thông qua hệ thống hộp thư điện tử, điện thoại di động cá nhân, các trang mạng xã hội… mà chúng tôi gọi nôm na là “công nghệ số”.

Sự hỗ trợ của các phương tiện thông tin liên lạc hiện đại đã phần nào giúp chúng tôi thắt chặt thêm mối quan hệ hữu hảo với các “vệ tinh”. Việc kết bạn trên các trang Zalo, Facebook… còn là cơ hội tốt để chúng tôi nắm bắt thêm những thông tin, hình ảnh, theo sát từng hoạt động, sự kiện của các đơn vị trường học; hiểu thêm tâm tư, tình cảm, tâm huyết với nghề của đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên… từ đó có những bài, loạt bài phản ánh, hay sẻ chia, trấn an dư luận.

Không dừng lại ở đó, các trang web chuyên biệt của các trường cũng là kênh thông tin bổ ích giúp chúng tôi theo dõi sát sao hoạt động của từng đơn vị. Vì thế, việc cải tiến trang Giáo dục - Học đường cho phù hợp với hơi thở học đường trở nên khá thuận lợi với cánh phóng viên trẻ chúng tôi!

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.