Giáo dục - Học Đường
Những nhà giáo “2 trong 1”
“Sáng nay, cô Nguyễn Thị Phụng, Phó Hiệu trưởng, thầy Doãn Quốc Cường và Chí Dũng đã đến chia buồn cùng gia đình em Phạm Hoàng Phú, lớp 6D (ấp Bờ Cảng, xã Điền Hải, huyện Đông Hải). Mẹ em mới mất đột ngột rạng sáng 3/11/2017 do bị xuất huyết bao tử, bỏ lại 2 con nhỏ là em Phú và một bé trai mới hơn 20 tháng tuổi. Gia đình rất khó khăn, không có đất sản xuất… Tiền mua hòm cũng không có, anh Phong - cha Phú phải mua thiếu và đợi chôn cất chị Tám xong anh mới đi làm trả…”, dòng chia sẻ đầy tâm trạng của thầy Nguyễn Chí Dũng (Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Đông Hải) trên Facebook đã nhận được sự đồng cảm và tình nguyện đóng góp hỗ trợ của nhiều học trò, đồng nghiệp, bạn bè gần xa. Đó là việc làm đầy tính nhân văn không chỉ riêng thầy, mà nhiều nhà giáo “2 trong 1” thời nay chọn để nâng bước học trò nghèo.
Thầy Nguyễn Chí Dũng (bìa phải), Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong (huyện Đông Hải) trao tiền hỗ trợ gia đình em Nguyễn Kim Ngọc khi cha em Ngọc qua đời đột ngột vì bệnh suy tim. Ảnh: Đ.K.C
Thương lắm học trò nghèo
Không chỉ trao truyền tri thức, rèn luyện học trò thành những thế hệ kế thừa xứng đáng trong thời đại mới, nhiều nhà giáo còn giành lấy trọng trách đỡ đầu học sinh nghèo, ngăn chặn nguy cơ bỏ học giữa chừng với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thế nên, cho phép chúng tôi được trân trọng gọi họ là những nhà giáo “2 trong 1”.
Thầy Chí Dũng từng chia sẻ: “Công tác đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không chỉ là việc làm của riêng tôi, mà cả tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Lê Hồng Phong đều xem là nhiệm vụ cao cả của những người làm công tác giáo dục. Sự quan tâm này đã được đền đáp xứng đáng khi mà tỷ lệ học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học giảm đáng kể, các em đã vững bước đến trường và ngày càng chăm ngoan học giỏi. Thiết nghĩ, chỉ cần một hành động nhỏ đã mang một ý nghĩa lớn thì ngần ngại gì chúng ta lại không làm cho học trò mình”. Sau thời gian vận động, gia đình em Phú đã nhận được hỗ trợ gần 10 triệu đồng để giải quyết khó khăn trước mắt. Đó là tấm lòng, là công sức đóng góp của giáo viên, học sinh và bạn bè gần xa của thầy. Và trường hợp của Phú là một trong rất nhiều trường hợp được thầy vận động hỗ trợ.
Là Hiệu trưởng của một trường vùng ven TP. Bạc Liêu, nơi có khá đông đồng bào Khmer sinh sống, cô Huỳnh Thị Thanh Tâm (Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) dành cả tình thương, sự ưu ái đặc biệt cho học trò Khmer nghèo. Cô tâm sự: “Rất nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà đông con, thu nhập bấp bênh nên thường xuyên nghỉ học. Tôi và nhiều giáo viên trường thường xuyên đến tận nhà để vận động các em ra lớp. Bởi vậy, mỗi đầu năm học mới thì tôi và nhiều giáo viên của trường lại tất bật tranh thủ các nguồn vận động quần áo, sách vở, nhu yếu phẩm, phương tiện đi lại, học bổng… để hỗ trợ. Bản thân tôi nhiều lần trích tiền lương để giúp đỡ học trò nghèo, miễn sao các em được vui bước đến trường là tôi mãn nguyện!”.
Yêu nghề bằng cái tâm
Thật đúng khi nói nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Bởi khi chọn công việc “gõ đầu trẻ”, các thầy cô đều nguyện sẽ dùng tình thương bao la, tấm lòng bác ái không chỉ của người thầy, mà còn cả những người cha người mẹ để đối đãi với học trò. Cũng vì xuất phát từ cái tâm sáng ấy, mà mỗi đầu năm học mới, hay những dịp lễ tết đặc biệt thì học trò nghèo lại được thụ hưởng niềm vui trọn vẹn như bao bạn bè đồng trang lứa. Vui bởi những phần quà ý nghĩa đầy yêu thương, ấm vì những tấm lòng cao quý, đầy trân trọng mà thầy cô dành cho mình.
Chúng tôi vẫn không sao quên được ánh mắt rơm rớm lệ vì xúc động và vui mừng của thầy Hứa Xướng Tín (nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Văn Kiệt, nay về công tác tại Sở GD-ĐT) trong ngày khánh thành 3 phòng học mới ở điểm lẻ ấp Bửu Đông (xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải). Hàng trăm suất quà được trao tay học sinh nghèo trong niềm vui khôn kể xiết của thầy. Cách đây không lâu, thầy còn khoe đã vận động được vài chục suất quà trung thu từ bạn bè để chuyển về hỗ trợ học trò nghèo nơi trường cũ.
Nhiều nhà giáo khi đến tìm hiểu hoàn cảnh của học trò nghèo, “cầm lòng không đậu” còn trích số tiền lương ít ỏi của nhà giáo gửi tặng gia đình học trò. Nhiều thầy cô còn lưu học trò nghèo lại nhà để giúp các em duy trì việc học, hỗ trợ chi phí sinh hoạt và mua sắm đồ dùng học tập cho những đứa con “không máu mủ” với mình. Nhiều bạn bè của tôi từng tâm sự, họ có được thành công và chỗ đứng vững chắc trong xã hội hiện nay là nhờ vào tình thương của gia đình và sự quan tâm đặc biệt của những “người lái đò” thầm lặng. Có thầy cô còn dành cả tháng lương làm “lộ phí” cho học trò nghèo vào đại học…
Và vẫn còn vô số hình ảnh đời thường, dung dị nhưng ấm tình người, tình đời như thế của những nhà giáo chân chính trong thời đại công nghệ số mà khó giấy mực nào có thể tả hết. Những hình ảnh đẹp ấy sẽ làm vững chắc thêm “tượng đài” về người thầy, nghề giáo trong lòng bao thế hệ!
Kim Trúc
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới