Giáo dục - Học Đường

Những “nhà báo trẻ” từ học đường: Hơi thở mới cho báo chí Bạc Liêu

Thứ Tư, 18/06/2025 | 16:38

Ngày 21/6/2025, báo giới cả nước hân hoan kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam - chặng đường một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc. Tại Bạc Liêu, trong dòng chảy ấy, ngày càng xuất hiện nhiều “nhà báo trẻ” còn trên ghế nhà trường. Họ là những cây bút giàu tiềm năng, mang đến luồng gió mới và góp phần làm phong phú chuyên trang Giáo dục của Báo Bạc Liêu.

Lâm Mộng Nghi (bên trái) - từng là cộng tác viên của Báo Bạc Liêu, nay là sinh viên năm thứ ba ngành Báo chí và Truyền thông cùng cộng sự đã có sản phẩm đầu tay đăng trên báo Thanh Niên.

Khơi nguồn đam mê từ ghế nhà trường

Làm báo không còn là lý thuyết khô khan trong sách vở, mà đang trở thành hành trình trải nghiệm thực tế hấp dẫn với nhiều học sinh, sinh viên (HS-SV) tại Bạc Liêu. Từ những bài viết đầu tay còn bỡ ngỡ, các bạn đã mạnh dạn thử sức với nhiều thể loại như tin ngắn, ghi nhanh, phóng sự học đường hay phản ánh hoạt động Đoàn - Đội. Qua từng bài viết, những cây bút trẻ đang khẳng định vai trò trong đội ngũ cộng tác viên của Báo Bạc Liêu, đặc biệt là ở chuyên mục một thời áo trắng, 360o học đường trên trang Giáo dục.

Không ít người bất ngờ khi biết rằng, đằng sau những bài báo phản ánh thành tích học tập, kể chuyện vượt khó hay khắc họa không khí các hoạt động văn hóa - thể thao trong trường học, lại là công sức của các “nhà báo học sinh”. Họ là học sinh THPT, sinh viên đại học - những người trẻ đầy nhiệt huyết, khao khát thể hiện góc nhìn và tiếng nói của thế hệ mình.

Cô Nguyễn Thị Thu Hồng - giáo viên Ngữ văn tại huyện Đông Hải, người đã nhiều năm khuyến khích học sinh viết bài cộng tác với báo, chia sẻ: “Ban đầu các bạn đến với báo chí vì yêu thích viết lách. Nhưng khi được đăng bài, được bạn bè, thầy cô động viên, các bạn say mê hơn, chủ động chọn đề tài, quan sát, phỏng vấn, chụp ảnh… Đó là hành trình trưởng thành rất thực tế mà không môn học nào mang lại trọn vẹn như vậy”.

Bạn Lâm Mộng Nghi - một cộng tác viên của Báo Bạc Liêu trước đây, nay là sinh viên năm thứ ba ngành Báo chí và Truyền thông (Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), chia sẻ: “Trước đây tôi chỉ nghĩ viết báo là ghi lại sự kiện. Nhưng khi được cộng tác, trao đổi với các anh chị trong tòa soạn, tôi mới nhận ra từng câu chữ đều cần sự chính xác, cân nhắc và trách nhiệm. Những trải nghiệm đó đã giúp tôi định hướng rõ hơn với nghề báo”.

Sự chân thành, gần gũi và góc nhìn tươi mới của tuổi trẻ đã thổi một làn gió khác biệt cho trang Giáo dục của Báo Bạc Liêu. Từ những dòng viết đầu đời, biết đâu sẽ nảy nở những cây bút chuyên sâu, những nhà báo chính luận trong tương lai, với hành trang là niềm đam mê được chắt chiu từ những năm tháng học trò.

Một cộng tác viên của Báo Bạc Liêu đang là “host” (người dẫn dắt) của nhiều chương trình thuộc Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Chắp cánh ước mơ nghề báo

Trở thành cộng tác viên của Báo Bạc Liêu không chỉ là trải nghiệm học tập bổ ích, mà còn là bước khởi đầu quan trọng cho hành trình theo đuổi nghề báo của nhiều bạn trẻ. Từ những dòng viết đầu đời còn vụng về, nhiều HS-SV đã dần trưởng thành qua từng bài báo, từng lần được biên tập, góp ý và tiếp cận thực tế. Không ít người trong số đó đã lựa chọn theo đuổi con đường báo chí - truyền thông ở bậc đại học, tiếp tục nuôi dưỡng đam mê và từng bước gặt hái thành công.

Hành trang mà họ mang theo không chỉ là kiến thức lý thuyết, mà còn là những kỹ năng thực tế được tích lũy từ những ngày đầu tập tành viết tin, bài, chụp ảnh, chọn đề tài và phản ánh sự kiện. Mỗi bài viết là một cơ hội để các bạn rèn luyện tư duy, cách quan sát, sự nhạy bén với đời sống và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm với từng con chữ.

Vai trò của những “nhà báo trẻ” trong học đường không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nội dung cho báo, mà còn là những cầu nối quan trọng giữa báo chí với thế hệ HS-SV. Qua góc nhìn của các bạn, thông tin về đời sống học đường, những phong trào thanh niên, hay các vấn đề giới trẻ quan tâm được phản ánh chân thực, gần gũi và sinh động hơn. Chính sự góp mặt của họ đã làm cho nội dung báo Bạc Liêu ngày càng đa dạng, có chiều sâu và hấp dẫn hơn với bạn đọc trẻ.

Trong không khí kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, câu chuyện về những “nhà báo học đường” tại Bạc Liêu là một lát cắt đáng trân trọng trong dòng chảy tiếp nối của nghề báo. Từ những trang viết học trò hôm nay, biết đâu sẽ hình thành nên những cây bút chuyên nghiệp của ngày mai - những người sẽ góp phần làm nên diện mạo mới cho nền báo chí Việt Nam hiện đại, bản lĩnh và gắn bó hơn với đời sống nhân dân.

Mai Khôi

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.