Giáo dục - Học Đường

Những ngày con ôn thi

Thứ Hai, 20/04/2015 | 16:59

Đêm, cơn gió lạnh ùa về làm con trở mình thức giấc. Nhìn thấy ánh đèn chỗ mẹ nằm vẫn còn sáng, bao ký ức thân thương chợt ùa về trong con. Ngày ấy, mẹ vẫn hay ngồi đó đan áo ấm cho con mặc, để con không bị lạnh trong những đêm khuya ôn bài.

Ảnh minh họa: B.T

Thời gian cứ vô tình trôi qua mau. Tháng Tư về mang theo cơn mưa bất chợt, phượng cũng bắt đầu nở những chùm hoa đầu mùa như muốn nhắc nhớ với các cô cậu học trò rằng mùa thi sắp đến. Cũng vào khoảng thời gian này của 3 năm trước, con miệt mài đèn sách chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông. Chính vì thế, dáng mẹ cũng gầy hao hơn bao giờ hết, bởi mẹ luôn chăm sóc ân cần, chu đáo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ.

Ngày trước, nhà mình khó khăn, nhưng mẹ vẫn chuẩn bị góc học tập cho con đàng hoàng để con an tâm học hành. Gọi là góc học tập cho sang, chứ thật ra đó chỉ là một chiếc bàn gỗ, được mẹ đặt trên bộ ván gõ, kê sát vách ở sau nhà. Buổi trưa đi học về, con ngồi đấy học bài. Ngoài vườn, cơn gió đầu hạ mang theo cả hương hoa bưởi thổi vào mát rượi, khiến con có cảm giác thật dễ chịu như đang ở trong những khu vườn cổ tích mà bà thường hay kể. Chiều dần buông, ở thôn quê muỗi bắt đầu vo ve, mẹ thắp đèn, giăng mùng để con vào trong học. Mẹ còn hun xơ dừa đuổi muỗi cho con. Khó khăn là vậy, nhưng con vẫn kiên trì học tập. Vì bên con luôn có mẹ là nguồn động lực tinh thần to lớn giúp con vượt qua mọi chông gai, thử thách.

Những ngày con ôn thi cũng là ngần ấy thời gian mẹ vất vả, khổ cực nhất. Tờ mờ sáng, khi con vẫn còn ngáy ngủ thì mẹ đã dậy từ rất sớm rang cơm để con ăn lót dạ trước khi đến trường. Rồi những đêm khuya do học bài mệt mỏi, con ngủ quên bên trang sách lúc nào không hay. Mẹ cũng chính là người đã nhẹ nhàng đỡ con vào giường ngủ. Và khi con đã ngon giấc thì bên ánh đèn le lói, mẹ vẫn ngồi đó đan áo ấm cho con. Vì thế mà tóc mẹ đã có thêm nhiều sợi bạc trong những ngày con ôn thi tốt nghiệp.

Giờ đây, con đã vượt qua những kỳ thi quan trọng của tuổi học trò để bước chân vào giảng đường đại học và thực hiện ước mơ sau này có thể tìm được việc làm ổn định nuôi sống cả gia đình, để ba mẹ được an nhàn. Lúc đó, con sẽ cảm thấy rất vui và hạnh phúc, bởi sẽ không còn nhìn thấy mẹ vì con mà phải vất vả thức khuya dậy sớm như bây giờ nữa.

MINH HUY

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.