Giáo dục - Học Đường
Những món quà xuân đầy ý nghĩa cho học sinh nghèo
Trong những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, chúng tôi đã có những chuyến đi về những vùng sâu, vùng còn nhiều khó khăn để mang những món quà xuân đến với học sinh nghèo. Những ánh mắt ngời lên niềm hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt ngây thơ của các em khi được nhận quà làm chúng tôi nhớ mãi…
![]() |
Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm tặng quà tết cho học sinh nghèo Trường tiểu học Vĩnh Thịnh C. Ảnh: C.K |
Vượt đoạn đường gần 30 cây số, chúng tôi đến với học sinh nghèo Trường tiểu học Vĩnh Thịnh C (xã Vĩnh Thịnh). Xe chở quà chỉ đến được cách trường khoảng 2 cây số. Số quà khá lớn phải vận chuyển từng chuyến bằng xe gắn máy. Cứ thế, từng “chuyến xe mang mùa xuân” (chúng tôi gọi đùa như thế) luồn lách qua những con lộ nông thôn thẳng tiến về trường. Trường chỉ có trên 200 học sinh, song phần đông là học sinh thuộc diện nghèo, khó khăn, con em đồng bào dân tộc thiểu số… Dù là điểm trường trung tâm, nhưng cơ sở vật chất của trường cũng còn hạn chế. Ban giám hiệu trường phải làm việc trong căn phòng học cấp IV cũ được tận dụng, trang trí lại. Học sinh thì vẫn học ở dãy phòng cũ song hành cùng “nắng dội, mưa dột” quanh năm.
Có mặt trong buổi lễ tặng quà tết cho học sinh nghèo, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh chia sẻ: “Đời sống của một bộ phận người dân ở xã còn rất khó khăn, nhất là những hộ ven rừng, ngoài đê phòng hộ. Vì thế, học sinh ở đây cơ cực lắm. Đa phần các em một buổi đi học, buổi còn lại phải phụ gia đình kiếm sống. Những món quà tết này rất có ý nghĩa đối với các em, giúp các em và gia đình đón một cái tết tươm tất hơn”.
100 học sinh nghèo của trường sẽ được đón tết trong niềm hân hoan bởi những món quà nghĩa tình của thầy cô, bè bạn nơi phương xa trao gửi. Nhìn những ánh mắt rạng ngời, nụ cười hạnh phúc của các em, chúng tôi cảm thấy vui lây. Đó là những mái tóc cháy nắng vàng hoe, gương mặt ngăm đen vì những buổi lội rừng, ra biển cùng gia đình kiếm sống. Có em học đến lớp 3, lớp 4 nhưng thân hình nhỏ thó, gầy gò, đứng lọt thỏm giữa các bạn cùng trang lứa… nhưng ánh mắt các em vẫn long lanh, vẫn còn đó sự khát khao đi tìm chữ nghĩa mặc cho bao khó khăn, vất vả đeo đẳng hàng ngày.
Dù mang tiếng là một ngôi trường đóng trên địa bàn TP. Bạc Liêu, nhưng Trường tiểu học Thuận Hòa 4 (xã Vĩnh Trạch Đông) cũng còn nhiều khó khăn, nhất là số lượng học sinh nghèo vẫn khá đông. 100 phần quà với quần áo mới, gạo, mì gói… không phải là nhiều, nhưng đó là tấm lòng ấm áp của học sinh Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm gửi đến những người bạn chưa quen của mình. Để có được số quà này, học sinh trường đã tiết kiệm tiền ăn sáng, quà vặt của mình. Đây cũng là bài học đáng quý mà các thầy cô đã truyền dạy cho các em phải biết cảm thông, chia sẻ khó khăn của những người xung quanh, của cộng đồng.
Một chút quà, một chút lòng của những người mới quen, chưa quen, nhưng đã mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao cho học trò nghèo ở những miền quê. Đó là những món quà xuân đầy ý nghĩa trong mùa xuân này.
CHÂU KHÁNH
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới