Giáo dục - Học Đường

Những lo toan của hộ nghèo trong mùa tựu trường

Thứ Hai, 17/08/2015 | 16:21

Năm học mới 2015 - 2016 đang bắt đầu, cũng là lúc những gia đình nghèo nói chung, học sinh nghèo nói riêng lại đứng trước bao nỗi lo toan về các khoản phí mùa tựu trường. Gánh nặng của chi phí học tập, sách vở, quần áo mới… càng đè nặng lên đôi vai gầy vốn đã gánh vác quá nhiều âu lo của các em trước cuộc sống khó khăn…

Dù rất khó khăn nhưng gia đình chị O. vẫn cố gắng sắm sửa cho con trước thềm năm học mới. Ảnh: C.K

Thấu hiểu được tình cảnh khó khăn của gia đình, nên em P.H.H (ấp 15, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) thường tranh thủ những lúc rảnh rỗi đi kiếm cá, bắt còng… phụ thêm vào bữa ăn gia đình cho đỡ tốn chi phí và số dư ra thì mang đi bán để kiếm tiền mua sắm sách vở, đồ dùng học tập. Năm học mới này em vào lớp 6, Trường THCS Đông Hải. Trong gia đình, ngoài H. thì còn có 2 đứa em cũng đang trong tuổi ăn tuổi học (một đứa vào lớp 1, một đứa học mầm non). Chị P.T.O, mẹ của em cho biết: “Gia đình thuộc diện khó khăn nên được chính quyền cấp sổ hộ nghèo. Tuy được miễn giảm nhiều khoản tiền đóng góp, nhưng các khoản phí như quần áo, tập sách… thì gia đình vẫn phải vất vả chạy lo”.

Với thu nhập ít ỏi từ công việc phụ hồ của cha em H. thì việc lo đầy đủ cho những bữa ăn hàng ngày đã là chuyện khó, nói gì đến chuyện dư dả để mua sắm quần áo, tập sách… cho con trước thềm năm học mới. Ý thức được điều đó nên H. rất siêng năng, mỗi ngày ngoài giờ đi học, em đều tranh thủ kiếm thêm thu nhập từ việc ra kênh để bắt còng, bắt cua… Hôm gặp chúng tôi, em khoe mới bắt được gần 3kg còng, với giá bán trên 20.000 đồng/kg thì em sẽ có được vài chục ngàn đồng để phụ giúp cha mẹ trong việc sắm sửa các thứ cho mùa tựu trường.

Không chỉ có gia đình em H. mà nhiều gia đình nghèo khác cũng đang canh cánh nỗi lo khi chi phí chuẩn bị năm học mới ngày một tăng lên. Tuy nhiên, đứng trước nỗi lo ấy, nhiều gia đình dù khó khăn đến đâu cũng tìm mọi cách lo cho con em mình chu đáo, tươm tất. P.H.H tâm sự: “Dù nhà em rất khó khăn nhưng cha mẹ vẫn cố gắng cho em khá đủ đầy. Em thấy mình thật may mắn, vì có rất nhiều bạn nghèo như em không được đến trường. Vì thế, em sẽ chăm chỉ học tập và tranh thủ kiếm tiền phụ giúp cha mẹ lo cho mấy đứa em”.

Ước mơ giản dị, động lực học tập trong sáng của cậu học trò lớp 6 ở một xã nghèo ven biển làm chúng tôi thật sự xúc động. Chưa vơi đi những nỗi lo toan trước thềm năm học mới thì gia đình chị O. lại vừa nhận được thông báo năm sau địa phương sẽ “rút” sổ hộ nghèo. Chị nói như muốn khóc: “Hoàn cảnh hiện tại gia đình còn lo cho con đi học không nổi, nếu bị rút sổ hộ nghèo rồi thì lấy tiền đâu đóng bảo hiểm y tế và các khoản học tập khác cho con đây?!”.

Những nỗi lo toan đời thường như thế cứ chồng chất lên trên con đường đi tìm chữ nghĩa của học sinh nghèo. Điều đáng trân trọng ở những gia đình như thế là dù phải đối mặt với nhiều gian nan, song họ vẫn luôn nỗ lực vượt qua, biến những khó khăn ấy thành động lực để dạy bảo, nuôi nấng các con nên người. Vẫn biết rằng bước chân đến trường của các em học trò nghèo còn lắm gập ghềnh, trắc trở, nhưng chúng tôi tin với tình thương yêu, quan tâm của gia đình, của xã hội thì phía trước mặt các em sẽ là tương lai tươi sáng. Và điều quan trọng là bản thân các em phải “chiến đấu” hết mình với thực tại khó khăn hôm nay để vươn lên khẳng định mình.

CHÂU KHÁNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.