Giáo dục - Học Đường

Những “cánh chim không mỏi” trong ngành Giáo dục

Thứ Hai, 18/11/2013 | 19:16

Suốt đời luôn tâm nguyện rằng còn sức khỏe là còn phục vụ cho Đảng, cho nhân dân, cho sự nghiệp giáo dục… đó là lời tâm sự hết sức chân tình mà chúng tôi được nghe từ những người thầy, người cô cả cuộc đời đã cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Mặc dù hiện tại đã nghỉ hưu, nhưng những “người lái đò” ấy vẫn còn đang miệt mài cống hiến và phục vụ, góp phần xây dựng quê hương tươi đẹp.

Dù đã nghỉ hưu, nhưng thầy Ngô Hán Úy vẫn miệt mài với công tác khuyến học của địa phương. Ảnh: Chí An

Nhấp xong ngụm trà nóng, thầy Ngô Hán Úy cởi mở chia sẻ với chúng tôi về chuyện nghề, chuyện đời. Sinh ra và lớn lên trên quê hương Phú Thọ - “cái nôi” có truyền thống hiếu học của dân tộc ta, chính là tiền đề vun đắp và nuôi dưỡng những hoài bão lớn lao ấp ủ trong thầy. Năm 1976, sau khi miền Nam giải phóng, theo chủ trương tăng cường giáo viên từ Bắc vào Nam của Bộ GD-ĐT, thầy đã cùng gia đình rời quê hương vào vùng đất Minh Hải (nay là Bạc Liêu - Cà Mau) để góp sức vực dậy nền giáo dục còn lắm bộn bề nơi đây. Trong buổi ban đầu bỡ ngỡ, giữa chốn xứ lạ quê người với muôn vàn khó khăn, lo toan của cuộc sống, con đông, cả gia đình sống nhờ vào đồng lương ít ỏi từ công việc dạy học của thầy. Khó khăn là vậy, nhưng thầy đã cố gắng vượt qua tất cả dìu dắt lớp lớp thế hệ học trò đến bờ tri thức. Học trò của thầy ngày ấy, giờ đây có nhiều người đã nên danh. Sau khi về hưu năm 2000, thầy được tín nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Hòa Bình. Ở cương vị mới trong điều kiện vật chất thiếu thốn, các cấp Hội cơ sở hoạt động còn khó khăn… nhưng chính cái “tâm” hết mình vì nền giáo dục, thầy luôn hoàn thành tốt công việc của mình. Ở độ tuổi thất thập, vậy mà thầy vẫn trên chiếc xe gắn máy cũ đến văn phòng làm việc đều đặn mỗi ngày, có khi phải chạy xe hàng chục cây số xuống tận các chi hội cơ sở xã, thị trấn để kiểm tra công tác khuyến học, nhằm kịp thời chỉ đạo uốn nắn cho công việc tốt hơn. Nhờ sự nhiệt thành của thầy Úy mà những năm qua, việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài đều được đông đảo người dân trong huyện đồng tình hưởng.

Nếu như ở thầy Úy là tấm lòng đầy nhiệt huyết luôn tận tâm đối với công việc thì câu chuyện về cô Lê Thị Cúc Hoa (cựu giáo viên trường THPT Chuyên Bạc Liêu) lại làm chúng tôi khâm phục bởi tấm lòng nhân ái bao la dành cho những mảnh đời bất hạnh. Gần 33 năm công tác trong ngành Giáo dục là ngần ấy năm cô tích cực với công tác từ thiện xã hội. Cô luôn tận tâm giúp đỡ học sinh, đồng nghiệp có hoàn khó khăn, bệnh tật, động viên các em cố gắng học tập tốt, vươn lên trong cuộc sống. Đến nay, tuy đã nghỉ hưu, nhưng cô Cúc Hoa vẫn tham gia công tác từ thiện thường xuyên. Năm nào cũng vậy, cô cùng với đoàn từ thiện Phật giáo, đoàn y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu tổ chức những chuyến khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho những gia đình nghèo khó. Hơn nữa, nhờ giọng nói truyền cảm, cô đã vận động và thuyết phục nhiều bạn bè, đồng nghiệp, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cùng chung tay sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn... Cô tâm sự: “Tôi được như thế này là đã may mắn hơn rất nhiều người, nên tôi nguyện suốt cuộc đời sẽ cống hiến và giúp đỡ những hoàn cảnh kém may hơn tôi. Với tôi, hạnh phúc là những thứ mình đang có trong tầm tay, đừng nên mong cầu quá nhiều mà hãy cố gắng sống tốt để thấy cuộc đời luôn có ý nghĩa…”.

Không chỉ thầy Úy, cô Hoa mà còn rất nhiều các thầy, cô giáo đang là “những cánh chim không mỏi” lặng lẽ, âm thầm dệt nên những chuyện cổ tích giữa đời thường. Nhân ngày tôn vinh các nhà giáo, xin kính chúc các thầy cô công tác tốt để mãi là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ học sinh noi theo và thầm mong các thầy cô luôn được nhiều sức khỏe, để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà!

Minh Hiếu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.