Giáo dục - Học Đường

Nhiều hoạt động vui xuân, đón tết ở các trường

Thứ Hai, 23/01/2017 | 17:02

Gian hàng tết rực rỡ sắc mai vàng của cô trò Trường mẫu giáo Hoa Sen. Ảnh: Mai Châu

Trong những ngày cận tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động vui xuân đón tết đầy ý nghĩa cho học sinh. Đây không chỉ là hoạt động ngoại khóa thường niên, mà còn góp phần hướng các em về cội nguồn dân tộc, giáo dục ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống của ông cha.

Với tinh thần đó, nhiều trường học từ mầm non đến THPT đều nô nức “trẩy hội mùa xuân” với các hoạt động như: văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân; Hội xuân của bé, Ngày hội mùa xuân… trong không khí vui tươi, rộn ràng chuẩn bị chào đón năm mới. Dù bận rộn, căng thẳng với lịch dạy và học dày đặc nhưng giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Bạc Liêu vẫn tranh thủ, sắp xếp thời gian hợp lý để tập luyện, chuẩn bị và ra mắt chương trình đêm văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Đinh Dậu 2017 khá hoành tráng với nhiều tiết mục múa, hát về Đảng, về mùa xuân, về tình bạn, tình thầy trò…

Đối với các bé ở lứa tuổi mầm non hồn nhiên, nhiều trường đã chọn tổ chức các lễ hội mùa xuân đậm hương vị tết Việt truyền thống nhằm giáo dục, hướng các bé về các giá trị văn hóa dân tộc. Có thể kể đến “Lễ hội mừng xuân” của Trường mẫu giáo Hoa Sen (TP. Bạc Liêu) với cách bài trí rực rỡ sắc màu tươi thắm của hoa mai, hoa đào… Tham gia lễ hội, ngoài việc được thưởng thức các tiết mục văn nghệ “đậm chất xuân”, các bé còn được thỏa sức chọn lựa khi tham gia các gian hàng tết với vô số bánh, kẹo, nước giải khát… Một phiên chợ quê, một phiên chợ tết đậm chất truyền thống được những người tổ chức thổi hồn vào sẽ là những hình ảnh đẹp, những ấn tượng khó phai mờ trong tâm trí còn non nớt của các bé. Đó cũng chính là bài học đầu đời về nét văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc Việt được lưu giữ, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó cũng chính là lời nhắn gửi ý nghĩa cho các thế hệ tương lai phải gìn giữ hồn dân tộc, hội nhập, “hòa nhập chứ không hòa tan” như một số người hiện nay đang hô hào bỏ tết truyền thống để “hội nhập”!?

Mùa xuân, mùa của muôn hoa đua nở, cây lá đâm chồi nảy lộc, mùa đẹp nhất của đất trời. Và, với nhiều hoạt động trẩy hội mùa xuân vui tươi, rộn rã, các trường học đã mang đến cho học sinh một “mùa xuân nho nhỏ” đầy ý nghĩa trước thềm tết Nguyên đán.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.