Giáo dục - Học Đường
Nghị lực vượt khó của sinh viên nghèo
Thay gia đình, người thân viết tiếp mơ ước học hành, với những cô cậu sinh viên ấy, học không chỉ để vinh thân, mà đó còn là để báo hiếu cho ba mẹ. Khó khăn, thiếu thốn trăm bề có hề chi khi mà nghị lực, quyết tâm luôn hừng hực trong trái tim tuổi trẻ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Vương Phương Nam (thứ sáu từ phải sang) và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - Nguyễn Kiên Nhẫn (thứ mười từ phải sang) trao tặng học bổng khuyến tài cho học sinh - sinh viên nghèo vượt khó năm 2017. Ảnh: Đ.K.C
Những hoàn cảnh không may
Gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, thu nhập phụ thuộc hoàn toàn vào việc làm thuê, làm mướn của ba mẹ, vậy mà một chuyện không may đã xảy đến làm gia đình của em Trần Huỳnh Như (ấp Phước Hòa Tiền, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, sinh viên ngành Sư phạm Anh khóa 41 - Trường đại học Cần Thơ) càng thêm khốn đốn. Số là, ba của Như trong một lần trên đường làm thuê về nhà thì bị tai nạn giao thông rất nặng, khiến ông mất khả năng lao động. Gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai mẹ, nhiều lúc thấy mẹ cực khổ quá Như đã nghĩ đến chuyện bỏ học để làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Có lần bàn với mẹ xin được nghỉ học, mẹ nhìn Như khóc ròng rồi bảo: “Con không thấy ba mẹ vì thất học mà khổ thế này hay sao. Mọi niềm tin, hy vọng ba mẹ đều dồn hết nơi con đó”. Thế là, Như càng thêm quyết tâm sẽ bước tiếp, bất chấp khó khăn vây bủa đến đâu.
Từ nhỏ, Thị Ngọc Mai (ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, sinh viên ngành Ngữ văn - Trường đại học Cần Thơ) đã quen với những bữa cơm chỉ với rau luộc và nồi kho quẹt; hay những bộ sách giáo khoa cũ, đồng phục vàng ố, sờn vai mà bà con trong xóm cho để đến trường. Nhà dù không nằm trong diện hộ nghèo, cận nghèo nhưng thu nhập bấp bênh, khoảng 70.000 - 80.000 đồng/ngày từ mua bán nhỏ của ba mẹ rất khó để cả gia đình 6 người đủ sống. Chị Hai của Mai đã phải bỏ học từ sớm, đi làm xa nhà để có tiền phụ giúp gia đình, lo cho các em ăn học. “Chị Hai bảo, nếu thương chị, em hãy ráng lo học thật giỏi, học luôn cả phần của chị nữa để ba mẹ vui lòng. Thành tích của em chính là niềm tự hào, nguồn động viên lớn để chị cố gắng làm việc”, Ngọc Mai kể.
... Và nghị lực vượt lên số phận
Hoàn cảnh của Lê Thị Ngọc Nguyên (phường 1, TP. Bạc Liêu, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh - Trường đại học Bạc Liêu) cũng gian nan không kém. Mẹ bị bệnh, trong khi gia đình phải lo cho bà ngoại đã lớn tuổi, bản thân Nguyên lại mắc bệnh hen suyễn mãn tính nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. “Nhiều bận em đã nghĩ đến chuyện bỏ học để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, nhưng thấy gương mặt khắc khổ của ba, đôi mắt đẫm lệ của mẹ khi em đề cập đến chuyện bỏ học, em lại cố gắng bước tiếp”, Nguyên tâm sự. Vậy là cô bạn trẻ này đã biến khó khăn thành động lực, dù điều kiện sức khỏe không cho phép nhưng hễ có thời gian, Nguyên lại tranh thủ tìm việc làm thêm để tự trang trải học phí, chi phí học tập. Từ làm gia sư, phụ quán cà phê, đến bán hoa những dịp lễ tết, đến phát tờ rơi… cô bạn này đều không nề hà. “Miễn sao đó là những đồng tiền lương thiện do chính mình làm ra, dù khó khăn, vất vả đến mấy em cũng trân trọng”, Ngọc Nguyên chia sẻ.
Ngoài giờ học, hai bạn Huỳnh Như, Ngọc Mai cũng tất bật chạy tìm việc bán thời gian để cải thiện cuộc sống trọ học xa nhà nơi thành phố lớn. Bạn thì nhận làm gia sư, dạy kèm tiếng Anh tại nhà cho các em nhỏ, bạn thì tất bật “chạy sô” tại những sự kiện, chương trình tiếp thị, hoặc phát tờ rơi cho các nhãn hàng mỹ phẩm, sữa…
Huỳnh Như còn tranh thủ phụ bán cho căn-tin của trường; vào các dịp lễ tết, hay phát bằng tốt nghiệp tại trường, bạn trẻ này cũng tranh thủ cắm hoa tươi, kết hoa giấy để kiếm thêm thu nhập. Nhiều lúc, Như còn tranh thủ đi tua hướng dẫn khách nước ngoài tham quan chợ nổi. “Công việc làm thêm không chỉ giúp em có thêm thu nhập để trang trải học hành, mà còn cho em thêm nhiều kinh nghiệm hay, vốn sống quý để làm hành trang lập nghiệp sau này” - Huỳnh Như bộc bạch.
Có thể, khó khăn sẽ khiến nhiều người chùn bước, thậm chí bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng với những bạn trẻ giàu nghị lực này, khó khăn, thử thách chỉ là những thứ “gia vị” để cuộc sống thêm muôn màu muôn vẻ; và để con đường vươn tới thành công của họ thêm giá trị.
Kim Trúc
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới