Giáo dục - Học Đường

Năm học mới của học sinh nghèo ven biển

Thứ Hai, 31/08/2015 | 14:57

Cuộc sống vất vả, chạy ăn từng bữa từ lâu đã trở thành “điệp khúc buồn” đối với gia đình học sinh nghèo ven biển. Năm học mới bắt đầu, trong khi bạn bè đồng trang lứa háo hức diện những bộ quần áo mới, sắm sửa sách vở, đồ dùng học tập tốt nhất, thì đôi mắt các em lại đượm buồn trước sự tảo tần, chạy đôn chạy đáo của ông bà, cha mẹ để các em được tiếp tục tới trường…

NHỌC NHẰN CÙNG NĂM HỌC MỚI

Thu nhập bấp bênh từ công việc vận chuyển tôm mướn, lựa ruốc, lột tôm thuê càng làm cho cuộc sống của ba mẹ bé Nguyễn Hoàng Huy (lớp 6, ấp 1, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) thêm nặng gánh khi phải lo cho hai con đang tuổi ăn tuổi học. Hàng ngày, khi chồng đến vựa để vận chuyển tôm thì mẹ Huy cũng khăn gói đưa đứa lớn đến trường, gửi đứa nhỏ cho ông bà ngoại để đi lột tôm, lựa ruốc. Không chỉ vậy, lúc công việc xong sớm chị còn tranh thủ đi nhặt tôm vụn trong cá phân, mót ruốc khô trên đê kè mà người ta bỏ sót để có thêm thu nhập. Bởi vậy, với gia đình Huy các khoản chi đầu năm học mới luôn là nỗi ám ảnh! Để tiết kiệm tối đa các khoản chi đầu năm, mẹ Huy đã tận dụng lại quần áo, đồ dùng học tập cũ; tập lãnh thưởng của năm học trước thì để dành cho năm học sau; còn sách giáo khoa, đồng phục thể dục thì được ông bà ngoại mua cho.

Những lúc rảnh rỗi, Nguyễn Hoàng Huy phụ mẹ phơi các khô mướn để có tiền trang trải chi phí đầu năm học. Ảnh: Đ.K.C

Hoàn cảnh của em Dương Thúy Vy (lớp 7, xã An Trạch, TP. Bạc Liêu) còn bi đát hơn. Ba em mắc bệnh tâm thần khi Vy chỉ hơn 1 tháng tuổi. Mẹ một mình nuôi Vy được hơn 20 tháng thì gửi em lại cho ông bà ngoại để đi làm ăn xa, rồi sau đó bước thêm bước nữa. Vy lớn lên trong sự đùm bọc, chở che của ông bà. Nhà ông bà ngoại nghèo, lo cái ăn cái mặc đã khó nay càng túng quẫn vì phải cưu mang thêm đứa cháu đang tuổi ăn tuổi học. Những năm nuôi tôm thất bát, ông ngoại Vy còn đi giữ vuông thuê để có tiền lo cho cháu gái tiếp tục tới trường. Mỗi năm, cứ đến mùa tựu trường nhìn cháu gái lăng xăng chuẩn bị năm học mới, mắt ông bà ngoại lại trũng sâu vì thương đứa cháu nghèo hiếu học.

Hoàn cảnh của em Thạch Ngọc Tấn Phát (lớp 5, xã An Trạch, TP. Bạc Liêu) cũng khá thương tâm. Cha mẹ em là hộ cận nghèo, không có đất sản xuất. Thấy vậy, người cậu họ đã cho gia đình em mượn tạm phần đất để che chòi trú nắng trú mưa và một khoảng đất để nuôi tôm. Nhưng việc nuôi trồng quanh năm thất bát, nên cha Phát phải tranh thủ đi bán vé số, còn mẹ em thì ai thuê gì làm nấy để kiếm tiền nuôi các con ăn học.

VÀ NỖ LỰC VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

Khó khăn là vậy, nhưng điều đáng quý ở các gia đình này là quyết tâm cho con cái được ăn học đến nơi đến chốn. Càng quý hơn khi cả 3 trường hợp mà chúng tôi đề cập đều có thành tích học tập xuất sắc và là những đội viên gương mẫu. Ở các em còn toát lên nghị lực vượt khó để phấn đấu trở thành những con ngoan trò giỏi.

Thấu hiểu những thiếu thốn, khó khăn của học sinh nghèo ven biển nói riêng, toàn tỉnh nói chung, mỗi đầu năm học mới, toàn xã hội lại chung tay tiếp sức bằng nhiều phần quà, học bổng, hiện vật có giá trị với phương châm: không để bất kỳ học sinh nào phải bỏ học hoặc đối diện với nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.

Để giúp các gia đình nghèo giảm bớt gánh nặng đầu năm học mới, Hội Khuyến học huyện Đông Hải trao tặng 62 suất học bổng cho học sinh nghèo các trường tiểu học, THCS. UBND huyện còn kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ học bổng, xe đạp, bảo hiểm y tế… cho học sinh nghèo trên địa bàn. Các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp… cũng đang khẩn trương huy động, rà soát số lượng học sinh nghèo cần được giúp đỡ để có hướng hỗ trợ kịp thời.

Hiện tại, Thúy Vy đã nhận được xe đạp làm phương tiện đến trường do Sở LĐ-TB&XH trao tặng. Còn Tấn Phát cũng chuẩn bị đón niềm vui đầu năm học mới khi được hỗ trợ xe đạp, tập vở. Đến thời điểm này, học sinh nghèo xã Vĩnh Trạch đã nhận được hỗ trợ từ các tổ chức, đoàn thể, mạnh thường quân gồm: 9.200 quyển tập, 840 cây viết, 51 bộ quần áo, 120 cặp phao, 30 suất bảo hiểm y tế với tổng số tiền trên 51 triệu đồng.

Mong rằng, với sự vào cuộc của toàn xã hội và nỗ lực vượt khó từ phía các gia đình, học sinh nghèo sẽ có được niềm vui trọn vẹn trong năm học mới.

KIM TRÚC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.