Giáo dục - Học Đường

Mùa hè của học sinh thành phố

Thứ Bảy, 25/07/2015 | 17:36

Khi những cơn mưa hè trút những giọt nước nặng hạt làm xanh um cành lá, thắp lửa cho những vòm phượng đỏ thì cũng là lúc học trò xếp lại bút nghiên thư giãn cùng mùa hè. Nhưng với học trò thành phố, mùa hè thật sự đã “lạc mất” vì phải tất bật cùng “học kỳ ba” hoặc vất vả mưu sinh cùng gia đình.

VẤT VẢ MƯU SINH

“Bánh cam, bánh còng nóng giòn đây!...”, tiếng rao của bé Nguyễn Kim Ngân (Trường tiểu học phường 5A, TP. Bạc Liêu) lọt thỏm trong con hẻm sâu hun hút dưới cái nắng hè như đổ lửa. Dẫu bụng đói cồn cào, nhưng em chỉ nhấm nháp mấy ngụm nước lạnh vừa xin được ở nhà người quen chứ không dám đụng tới mấy cái bánh trên mâm, lòng tự nhủ tranh thủ bán hết số bánh này rồi về nhà ăn cơm luôn một thể. Dù mỗi ngày chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng lời, nhưng với em đó là một thành quả đáng quý.

Buổi sinh hoạt CLB “Trẻ em vượt khó” của TP. Bạc Liêu. Ảnh: C.K
Với em Trần Trí Dũng (Trường THCS Lê Thị Cẩm Lệ, TP. Bạc Liêu), mùa hè chính là lúc em cùng gia đình tất tả khắp các cung đường, ngõ hẻm để bán vé số. Hôm gặp tôi, em hớn hở khoe vừa có người trúng số mua giúp em 10 tờ, còn thưởng cho em thêm 100.000 đồng. Vậy là em lại có thêm thu nhập ngoài dự kiến, chú heo tiết kiệm khuyến học lại no căng bụng vì có thêm một khoản tiền may mắn để chuẩn bị cho năm học mới.

Những tháng hè là những ngày Huỳnh Bảo Châu (Trường THCS Thuận Hòa, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) theo ba mẹ rong ruổi cùng con nước, bám biển, bám rừng để mưu sinh. Thấy con gái học giỏi, cha mẹ em dù nghèo vẫn không nỡ để con mình bỏ dỡ chuyện học. Thế là hè đến, em lại xin mẹ cha được góp sức chuẩn bị chi phí cho năm học mới.

Không chỉ riêng các em, còn nhiều học trò nghèo thành phố đang ngày ngày đội nắng đội mưa để đổi lấy chữ nghĩa. Nhìn các em khệ nệ bưng những rổ trái cây, đậu phộng, trứng cút luộc… miêng tươi rói mời chào mà lòng chúng tôi không khỏi xót xa. Lẽ ra được vui vẻ với những chuyến du lịch, thăm người thân, với những trò chơi lý thú… thì chính cái nghèo đã cướp đi những ngày hè ý nghĩa của các em .

TẤT BẬT CÙNG “HỌC KỲ BA”

Dù không phải vật lộn với cuộc mưu sinh, nhưng những con em gia đình khá giả cũng cùng cảnh ngộ “lạc mất” mùa hè bởi lịch học dài dằng dặc đã được cha mẹ vạch sẵn khi năm học chưa kết thúc. Ngoài những buổi tại các lớp học thêm, các em còn phải học một số môn năng khiếu. Với tâm lý sợ con mình thua sút bạn bè, muốn con mình hơn người, nhiều phụ huynh còn tranh thủ “cầm đèn chạy trước ô tô” khi thuê hẳn gia sư về kèm cặp cho con chương trình của năm học mới. Một số phụ huynh khác thì sợ con ở nhà rảnh rỗi lại chúi mắt vào tivi, truyện tranh, hoặc nghiện game… rồi qua mấy tháng hè là trả hết chữ cho thầy, nên giải pháp tối ưu nhất là để con tiếp tục “học kỳ ba” tại các cơ sở dạy thêm quen thuộc.

Hãy để trẻ hồn nhiên với tuổi thơ vốn có của mình bằng những mùa hè ý nghĩa. Đừng bắt trẻ phải vào đời quá sớm hoặc phải tiếp thu kiến thức theo kiểu nhồi nhét, dẫn đến “quá tải” trước khi năm học mới bắt đầu. Những ngày hè được thỏa sức chơi đùa, thư giãn bên bạn bè, người thân chính là “thần dược” giúp các em lấy lại “năng lượng” cho năm học mới.

KIM TRÚC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.