Giáo dục - Học Đường

Một sớm mai về

Thứ Ba, 24/11/2015 | 07:47

Thời gian cứ lặng lẽ vắt qua đời nhau bằng những kỷ niệm, bằng sự nhớ mong da diết. Ðể rồi có một ngày chính sự nhớ mong ấy giúp ta nhìn lại những tháng năm yêu thương trong ký ức. Mỗi trang ký ức đâu chỉ là dòng mực tím bâng khuâng với nỗi niềm lưu luyến của bạn bè gói ghém, mà còn có bóng dáng thầy cô kính mến dõi theo giữa dòng đời. Lòng thấy hân hoan mỗi lần về thăm trường cũ, nơi thầy cô đã gắn bó cả đời mình với bảng đen, phấn trắng. Sợi phấn cứ rơi và dáng người hiền từ vẫn bao dung trên bục giảng. Ðời của thầy, đời của cô ví như người lái đò lam lũ, dạy dỗ và dắt dìu từng thế hệ học trò vươn tới bến bờ tri thức.

Không phải chuyến đò nào cũng đẹp, cũng dịu êm, mà đã nhiều lần cô thầy phải trăn trở trước những khó khăn, thử thách. Thao thức bao đêm với từng trang giáo án, để sao cho học trò hiểu và nắm rõ kiến thức hơn. Rồi những ánh mắt kia lại lo lắng bâng khuâng sau mỗi bận tiễn trò đi dưới gốc phượng buồn. Nếu không ít lần thầy đau đáu cho những hoàn cảnh thương tâm trước cuộc sống ngặt nghèo thì cô cũng biết bao lần đắn đo, suy tư khi đặt bút vào bài kiểm tra những lời khen chê ngụ ý. Tất cả đều hóa thành hương vị ngọt ngào của một thời ký ức.

Dòng đời vẫn mải miết trôi và âm thầm điểm sương lên tóc thầy. Những mùa tựu trường cứ lần lượt đến rồi đi và biết bao tâm tư đọng lại trong lòng thầy cô thành những vết hằn thương nhớ. Cứ tưởng thời gian im lìm trôi theo quy luật tuần hoàn vô hạn nhưng rồi bất chợt một sớm mai về đã gọi thức những tâm hồn đang bôn ba xuôi ngược. Lớp cũ, trường xưa, những mái hiên rợp bóng trầm ngâm như đứng đợi ta về. Tiếng thầy giảng bài còn ấm áp, nét chữ của cô vẫn đậm tình gắn bó. Và đâu đó trong lòng, xúc động nào vừa gọi lại tiếng thầy cô.

PHAN TẤN DUY

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.