Giáo dục - Học Đường

Mong muốn của thầy cô trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thứ Hai, 16/11/2015 | 09:53

Trong những ngày học trò khắp nơi rộn ràng chuẩn bị các hoạt động tri ân cho ngày lễ trọng đại 20/11 thì thầy cô giáo tỉnh nhà nói riêng, cả nước nói chung vẫn luôn ấp ôm những nỗi niềm, trăn trở trong “ngày tết” của mình.

 Học sinh Trường THPT Bạc Liêu làm thiệp với chủ đề “Tri ân thầy cô”. Ảnh: Đ.K.C
Từ lâu, nghề giáo đã được xã hội tôn vinh là một trong những nghề cao quý nhất. Điều này đã được minh chứng qua những tấm gương thanh khiết của những nhà giáo nổi tiếng tự cổ chí kim: Chu Văn An, Phan Bội Châu, Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng, Đặng Thai Mai… Cuộc sống thanh bần, tiết trong giá sạch của họ đã làm ngời sáng giá trị nhân văn của nghề cao quý và là ngọn đuốc sáng soi đường để bao lớp hậu duệ kế tục sự nghiệp “trồng người”.

Ba mươi ba năm kể từ ngày xã hội thống nhất chọn ngày 20/11 hàng năm làm ngày thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, ngày để các thế hệ học trò tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân sự đóng góp thầm lặng của những kỹ sư tâm hồn cũng là ngần ấy thời gian thầy cô giáo luôn ấp ôm những nỗi niềm, trăn trở. Không trăn trở sao được khi hàng năm gần đến ngày 20/11, thì thầy cô lại loáng thoáng nghe học trò rỉ tai nhau: “Bạn định tặng quà gì cho thầy/cô? Mình nghĩ quà càng giá trị, càng đắt tiền thì càng tốt…”. Những cái đầu ngây thơ, non nớt đã bị mặt trái của cơ chế thị trường làm vẩn đục ít nhiều. Rồi thầy cô lại bắt gặp những ánh mắt đượm buồn, những suy nghĩ vẩn vơ không tập trung vào tiết học của những học trò có hoàn cảnh khó khăn. Ôi! sao mà thấy buồn, thấy xót!

“Phú quý sinh lễ nghĩa”, quà tặng của học trò ngày nay không còn mang giá trị tinh thần của sự tri ân mà nó lại chú trọng vào giá trị vật chất vì có sự “can thiệp sâu” của nhiều bậc phụ huynh có điều kiện kinh tế khá giá. Càng buồn hơn khi họ “quy” sự tri ân thành tiền bằng những chiếc phong bì với lý do để thầy cô cải thiện cuộc sống khó khăn. Và điều này đã kéo theo hằng hà sa số những tiêu cực cho ngành Giáo dục, một khi có những “con sâu” chấp nhận “làm sầu nồi canh” để đổi chác, bán mua điểm số và nhiều hệ lụy đau lòng khác. Thầy H.Q.L (Trường THPT Chuyên Bạc Liêu) cho rằng: “Để nhà giáo mãi giữ được tiết trong giá sạch thì không chỉ bản thân nhà giáo đó phải tự giữ mình, tự miễn dịch trước những cám dỗ vật chất phù phiếm, mà phụ huynh học sinh cũng phải tự trọng, đừng dùng vật chất để đầu độc một thế hệ…”. Cô Nguyễn K.T. (Trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Đông Hải) thì khẳng định: “Của biếu là của lo, của cho là của nợ! Điều giáo chức chúng tôi cần là sự tri ân trong tận đáy lòng của học trò chứ không phải là những thứ quà cáp đắt tiền”.

Trong ngày vui của mình, nhiều thầy cô còn bày tỏ nguyện vọng rằng Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của giáo chức, đặc biệt là giáo viên vùng sâu, vùng xa. Một khi đời sống của họ được cải thiện thì tiêu cực sẽ bị đẩy lùi. Riêng các bậc phụ huynh đừng dùng vật chất, tiền bạc để “khoán trắng” việc giáo dục con em mình cho thầy cô, mà cần phải có sự chung tay, nhập cuộc trong việc giáo dục các em thành những công dân tốt. Và thông điệp mà thầy cô giáo tỉnh nhà muốn gửi đến các học trò thân yêu của mình trong ngày lễ trọng: Món quà ý nghĩa, giá trị nhất mà thầy cô mong muốn nhận được từ các em là sự trưởng thành từ tri thức, cách nghĩ, cách làm và hãy nỗ lực học thật giỏi, rèn luyện thật tốt để trở thành người hội đủ đức - tài, những cá nhân hữu dụng cho xã hội!

KIM TRÚC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.