Giáo dục - Học Đường

Lời cảm ơn khó nói nhất

Thứ Năm, 31/12/2015 | 09:59

Cứ lấy lý do nhà ở gần trường nên sáng nào tôi cũng chờ trống đánh vào học đã rồi mới vồn vã cắp cặp sách chạy đến lớp. Vẫn biết đến lớp muộn lỡ thầy bí thư đoàn trường bắt gặp thì sẽ được “thỏa thuê” uống “chè chát” ở văn phòng, nhưng tôi vẫn chứng nào tật nấy. Cho đến một ngày...

Ảnh minh họa: B.T

Lúc tôi đang hớt hãi chạy đến gần cổng trường để tung tăng vào lớp như mọi ngày thì chợt thấy thầy bí thư đoàn trường đứng ngay giữa cổng, bên cạnh là mấy bạn đi học muộn đứng khép nép trước mặt thầy. Tôi hiểu ngay vấn đề, nếu mình bước tiếp sẽ bị thầy bắt phạt, nhẹ thì vào văn phòng viết bản cam kết, báo với thầy chủ nhiệm và điểm thi đua của lớp bị trừ. Còn nặng thì cộng thêm một hình phạt nữa, đó là sáng thứ Hai tuần tới bị phê bình trước toàn trường trong giờ chào cờ. Tôi quyết định lùi bước...

Biết làm sao vào được lớp bây giờ? Loay hoay, lui tới mãi để rồi tôi đi tới một quyết định “không đáng mặt” một nữ sinh được tiếng ngoan ngoãn, nết na: nhảy tường rào. Nhưng để nhảy qua bức tường rào hơn 2m với một nữ sinh nhỏ nhắn như tôi ngày đó không phải chuyện đơn giản. Tôi nghĩ ngay đến việc nhờ “đồng minh” trợ giúp, kiếm gạch kê cao lên ở chân tường rồi đứng lên ngó ngang qua lại thì thấy đôi ba bạn nam của lớp học gần đó còn đứng ở hành lang. Mấy chàng nhanh chóng phát hiện ra và đoán được ý định của tôi. “Ô, con gái lớp Văn mà cũng trèo tường à”; “Đâu ra người dễ thương vậy, nếu mình giúp thì bạn trả ơn cái gì nào?”...

Liên tiếp những câu nói kiểu như thế làm tôi ngượng tím mặt, không còn cách nào, phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” thôi. Thế rồi bạn nam cao to nhất bước đến và toe toét, “nhanh, đưa tay đây nào”, năm lần bảy lượt tôi được kéo hổng lên nhưng rồi vẫn bị rớt đùng xuống vì bờ tường quá cao và trơn, một phần vì bản tính chết nhát của tôi nữa. Mỗi lần như thế, những tràng cười “hô hố” lại nổi lên làm tôi không biết giấu mặt vào đâu. Tôi lại phải tiếp tục kê những viên gạch lên thật cao dưới chân, rồi cuối cùng cũng được kéo lên nhưng đụng phải vấn đề nan giải tiếp theo, làm sao để xuống?

“Ôi, không! Nếu nhảy từ trên tường rào xuống, mặt sẽ đập xuống nền xi-măng, răng đường răng, lợi đường lợi”. Tôi bắt buộc phải nhắm mắt nhắm mũi tiếp tục để một bạn nam đưa tay đỡ xuống, đến lúc chân tiếp đất rồi vẫn không thể mở mắt ra vì quá xấu hổ. Tức thì, tôi chạy ùa về lớp nhưng vẫn nói được lời cảm ơn với các “ân nhân” và hứa với lòng mình, không bao giờ trễ học nữa!

VÕ THỊ THU HÀ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.