Giáo dục - Học Đường

Lê Trọng Hữu (lớp 4TH trường đại học Bạc Liêu): Vững tâm vào việc học nhờ tín dụng HS-SV

Thứ Sáu, 22/11/2013 | 15:42

Mình là con trai út trong một gia đình đông con, các anh chị lớn đều có gia đình riêng, ba mẹ hết tuổi lao động, cuộc sống gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào mấy công vuông ít ỏi. Hoàn cảnh khó khăn nhưng niềm say mê học tập trong mình không bao giờ lụi tắt. Hồi còn học phổ thông, mình luôn mơ ước sau này lớn lên sẽ bước chân vào giảng đường đại học, rồi ra trường có được công việc ổn định mà phụng dưỡng cha mẹ lúc về già. Khó khăn cứ mãi bủa vây khi các anh chị lớn có gia đình, ra riêng và mỗi lần như thế mẹ cha mình phải cắt đất chia phần. Có người nghèo quá, mẹ cha em còn phải hỗ trợ thêm gạo.

Khi mình đậu đại học cũng là lúc gia đình khánh kiệt. Túng quẫn, thiếu thốn những tưởng mình phải bỏ học hoặc bảo lưu kết quả để lên thành phố tìm kiếm việc làm phụ giúp gia đình. Trong lúc ấy, mình lại được tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng HS-SV. Vậy là khoản học phí không cần phải lo, còn chi tiêu chỉ cần dè xẻn là ổn. Mình được ở ký túc xá của trường, kiếm việc làm thêm và lay lất mình cũng học đến năm cuối đại học. Ý nguyện của mình khi ra trường là sẽ nỗ lực tìm kiếm việc làm, khi ổn định một năm sẽ cố gắng trả nợ ngân hàng, để số tiền kia lại xoay vòng tiếp sức cho những bạn HS-SV nghèo khác. Từ Chương trình tín dụng thiết thực này, nhiều HS-SV nghèo như mình đã tìm được “ánh sáng phía bên kia đường hầm”, vững tin chinh phục những thử thách mới.

Đ.K.C

(lược ghi)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.