Giáo dục - Học Đường

Lạc mất mùa hè

Thứ Hai, 23/06/2014 | 17:49

Những “con sóng ngầm” cạnh tranh từ các bậc phụ huynh khi định hướng cho con em mình vào trường chuyên, lớp chọn vô hình trung đã tạo nên những áp lực không đáng có. Một mùa hè mệt mỏi, đầy tâm trạng là những gì chúng tôi ghi nhận được khi trao đổi với một số học sinh chuẩn bị thi đầu cấp.

Học sinh ôn thi tuyển sinh lớp 10 tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu. Ảnh: C.K

Hầu hết các bậc làm cha làm mẹ thời nay đều “chịu khó” đầu tư cho cái sự học của con em mình. Không chỉ vậy, với họ, việc con cái mình được “chễm chệ” ngồi trong lớp chọn, lớp điểm sáng của các trường “tốp đầu” là một niềm vinh dự lớn lao khi họ tán gẫu với bạn bè, đồng nghiệp. Bởi vậy, ngay từ lúc nhỏ, các “cậu ấm, cô chiêu” đã được cha mẹ chăm bẵm rất kỹ, vạch sẵn từng đường đi nước bước trong cuộc đua với bạn bè đồng trang lứa vào các trường điểm, trường đinh. Năm nào cũng thế, nạn chạy trường, chạy lớp, chạy chỗ ngồi… luôn khiến ngành Giáo dục phải “vò đầu bứt tóc”!

Có lẽ khốc liệt nhất là cuộc đua vào cấp ba của học sinh khối 9. Để có đủ bản lĩnh, kiến thức “thi đấu” vào Trường THPT Chuyên Bạc Liêu (gọi tắt là Trường Chuyên), từ năm lớp 7, Ngô Hoàng Bảo A. đã được cha mẹ gửi học thêm hết lớp học này đến lớp học khác. Ngoài các giờ chính khóa trên lớp, trừ thời gian nghỉ ngơi, ăn uống tối thiểu thì quỹ thời gian còn lại và cả mùa hè là lúc em “cày” ở các lớp học thêm. Chưa bao giờ em cảm nhận được một mùa hè ý nghĩa như bao bạn bè cùng trang lứa.

Những năm gần đây, việc mở rộng địa bàn tuyển sinh của Trường Chuyên đã tạo thêm nhiều cơ hội cho học sinh địa bàn nông thôn vùng sâu, vùng xa, nhưng điều này cũng vô tình gây thêm áp lực cho học sinh các trường thành thị. Với tỷ lệ chọi cao, chỉ tiêu tuyển sinh có giới hạn, áp lực vào Trường Chuyên càng khốc liệt hơn bao giờ hết!

Em Trần Huỳnh N. thổ lộ: “Gần một tháng nay, em chưa bao giờ có giấc ngủ ngon. Lúc nào cũng căng thẳng, lo lắng vì nếu không tranh thủ ôn tập thì sẽ trượt vào Trường Chuyên. Không riêng gì em, mà nhiều bạn cùng lớp cũng có chung tâm trạng ấy. Nhớ những mùa hè tiểu học, được ba mẹ cho đi du lịch, về quê thăm thú họ hàng, nô đùa cùng anh chị em họ… mà giờ đây thì phải vùi đầu vào đống sách vở với hàng tá áp lực”.

Tuy không áp lực như các anh chị lớp 9, nhưng những bạn nhỏ chuẩn bị vào cấp 2, cấp 1, thậm chí là mẫu giáo cũng “lạc mất mùa hè” khi được ba mẹ sắp lịch học thêm, học hè, học năng khiếu dày đặc. Cái “học kỳ ba” này được các phụ huynh áp dụng bởi nhiều nguyên nhân, có thể là vì quá thương con, lo lắng cho tương lai của con mà nhiều vị phụ huynh cứ nghĩ rằng phải tạo cho con cái nền kiến thức thật vững chắc để không thua kém bạn bè; cũng có thể là vì thấy con nghỉ hè suốt ngày cứ dán mắt vào ti-vi và vùi đầu vào game, lo con sẽ “hỏng” nên tốt nhất là “đẩy” con đi học… Dù lịch học dày đặc và quá nhiều áp lực, nhưng sự cam chịu của các em đã ở ngưỡng vô cùng đáng nể. Bởi lẽ, “học kỳ ba” dường như đã được lập trình sẵn với học trò thành thị!

Hồi tưởng lại quãng đời học sinh của mình với những mùa hè thú vị bên người thân, gia đình và những kỷ niệm tuổi thơ tươi đẹp, chúng tôi bỗng chạnh lòng cho mùa hè của học sinh thời nay. Còn đâu 3 tháng hè ý vị với nỗi nhớ thầy cô, bạn bè da diết; còn đâu 90 ngày ý nghĩa để phụ giúp gia đình, học hỏi những cái hay từ môi trường xã hội thông qua những chuyến về thăm quê, những tua du lịch đó đây… để rồi kết thúc 3 tháng hè bạn bè lại xiết chặt tay, kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị mà mình đã trải qua trong mùa hè ấy. Còn hiện tại, bọn trẻ ngày nay cứ gặp nhau suốt, thậm chí chúng gặp nhau còn nhiều hơn gặp gỡ cha mẹ, người thân. Mùa hè của các em đã lạc mất từ khi các em bỡ ngỡ những bước chân đầu đời.

Vẫn biết một nền giáo dục phát triển đòi hỏi ở người học sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ, nhưng chúng ta hãy thử làm một phép tính, thời xưa học trò đâu cần phải học thêm gì nhiều, học sinh giỏi và học sinh trung bình đều học chung trường chung lớp với nhau, các em lại được tận hưởng mùa hè đúng nghĩa… thế mà chúng ta vẫn có nhân tài đâu thua kém thời nay. Bởi vậy, đừng cố tạo ra những áp lực không đáng có cho học sinh và hãy để các em học tập một cách tự nguyện.

KIM TRÚC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.