Giáo dục - Học Đường

Ký ức Ngày Nhà giáo

Thứ Tư, 19/11/2014 | 16:50

Cần cả đời người phấn đấu để đáp đền công ơn người thầy, nhưng muốn gửi đến thầy cô những điều tốt đẹp nhất thì không thời điểm nào thích hợp bằng Ngày Nhà giáo. Tháng 11 về, học trò khắp nơi lại nô nức thi đua hái nhiều “bông hoa điểm tốt” dâng tặng thầy cô, đến thăm hỏi, tặng quà, chúc sức khỏe những người dạy dỗ mình…

Ký ức tôi đựng đầy những ngày 20/11... mưa. Có năm lâm thâm mưa phùn. Có năm mưa dầm. Năm thì mưa lũ. Mưa làm hình ảnh người thầy trong trẻo và gần gũi dường bao trong trí nhớ của chúng tôi. Miền sông nước quê tôi “chưa mưa đã lụt”, có cảm giác đều đặn đến ngày này thì nước dưới sông sẽ men lên mấp mé con đường làng. Dẫu ướt át và rét mướt nhưng môi mắt đứa nào cũng tươi cười vì được đến thăm nhà thầy cô; được nghe thầy cô bộc bạch nỗi nhọc nhằn và vinh quang của nghề giáo; nhất là được tỏ lòng biết ơn sâu sắc với người đã gieo con chữ, cái nghĩa cho mình. Không quên được những món quà chẳng mang nặng vật chất chúng tôi tặng thầy cô ngày ấy. Tôi nhớ mãi giỏ trứng gà và trái bưởi “cây nhà lá vườn” mà mẹ bảo tôi mang biếu thầy giáo lớp 1. Vào được nhà thầy rồi, nhưng không dám nói gì, cho đến giây phút thầy đưa tay bẹo má và tấm tắc khen ngoan thì tôi mới thở phào. Lớn hơn chút nữa, tôi đã biết mua cuốn sổ tay tặng cô. Khi tặng còn không quên đặt bút nắn nót lời chúc vào sổ, bàn tay cầm bút bây giờ vẫn còn nguyên cảm giác tự hào. Thích thú nhất vẫn là cảm giác được nâng niu những bó hoa tươi thắm cùng những lời chúc chạy đến bên thầy cô và được thầy cô hồ hởi đón nhận. Hoa tươi cùng hoa lòng khi ấy đều thành thật tỏa hương thơm ngát…

Quà tặng giá trị và lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày 20/11, hẳn đó phải là ngày thầy cô biết học trò mình thành đạt dù ở bất cứ nơi đâu. Có vậy, công ơn người “lái đò” mới được bảo toàn theo tháng năm…

Võ Thị Thu Hà

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.