Giáo dục - Học Đường

Kỳ thi THPT quốc gia 2016: Nhiều sĩ tử còn “ngoài cuộc”

Thứ Sáu, 18/03/2016 | 15:10

Kỳ thi THPT quốc gia 2016 đang đến gần, trong khi bạn bè cuối cấp mất ăn mất ngủ vì lịch học chính khóa, ôn tập, luyện thi dày đặc thì vẫn còn một bộ phận sĩ tử “bình chân như vại”. Họ bàng quan trước mọi thông tin về kỳ thi, thậm chí có nhóm bạn còn lên kế hoạch đi dã ngoại, du lịch ngắn ngày mỗi dịp cuối tuần với lý do phải “thư giãn” để có sức khỏe tốt vượt qua kỳ thi trọng đại…

Học sinh Trường THPT Chuyên Bạc Liêu trong giờ ôn tập môn Toán.  Ảnh: Đ.K.C

Mải mê “ăn no ngủ kỹ”

Một phụ huynh bày tỏ lo lắng: “Thời chúng tôi, kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 là cực kỳ quan trọng, bởi vậy ai cũng lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Ấy vậy mà, đám trẻ ngày nay cứ xem kỳ thi như là chuyện bình thường. Không nói đâu xa, con bé học lớp 12 kế bên nhà tôi, sáng nào cũng nghe mẹ nó gọi í ới để đánh thức nó dậy đi học". Đó cũng là tình hình chung của đám học trò lớp 12 bây giờ.

Chị Trần Ngọc Giàu (phường 5, TP. Bạc Liêu) bộc bạch: “Thấy con bận bịu suốt ngày với lịch học dày đặc cuối cấp, nhiều lúc vợ chồng tôi cũng xót con ghê lắm, nên hễ có thời gian rảnh là chúng tôi lại cho con thư giãn tùy thích. Tôi còn tranh thủ nấu những bữa ăn ngon để con có sức khỏe ôn thi. Ai ngờ, bữa trước giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại báo tin, con tôi thường xuyên cúp tiết, bỏ các buổi ôn tập, thậm chí ngủ gật trong lớp… dù kỳ thi đã cận kề. Như vậy có buồn lòng không chứ!”.

Rảo quanh các tiệm Internet công cộng trên địa bàn TP. Bạc Liêu, rất dễ bắt gặp nhiều khách hàng trong số đó là học sinh lớp 12. Thấy một nhóm bạn đang xúm xít bên chiếc máy vi tính, chúng tôi cứ nghĩ là các em đang tìm hiểu thông tin để chọn trường, ngành học. Nhưng buồn thay các em đang mải miết bàn tán về một clip học trò đánh nhau vừa được phát tán trên mạng. Khi được hỏi kỳ thi đã cận kề mà sao vẫn cứ dửng dưng, nhiều ánh mắt tỏ vẻ khó chịu: “Còn hơn 3 tháng nữa mới thi, vẫn còn dài chán!”.

Bàng quan với kỳ thi

Vừa rồi, chúng tôi đã thực hiện một chuyến công tác về địa bàn các huyện vùng sâu. Trực tiếp gặp học sinh lớp 12 các trường: THPT Điền Hải, THPT Gành Hào, THPT Định Thành (huyện Đông Hải); THPT Ngan Dừa (huyện Hồng Dân); THPT Võ Văn Kiệt (huyện Phước Long); THCS&THPT Trần Văn Lắm (huyện Hòa Bình)… để hỏi thăm các em về tình hình ôn thi tốt nghiệp, định hướng lựa chọn ngành nghề. Bên cạnh phần lớn sĩ tử hào hứng chia sẻ về bí quyết ôn tập để đạt kết quả tốt, dự định chọn ngành… thì còn nhiều bạn trẻ tỏ ra lúng túng, ngại sẻ chia.

Khi được hỏi về việc cập nhật những thông tin mới nhất về kỳ thi, nhiều em cho rằng đó là việc của nhà trường, giáo viên hướng nghiệp, thầy cô chủ nhiệm… chứ không phải là việc của mình. Hơn nữa, các em là học sinh địa bàn vùng sâu, điều kiện học tập còn nhiều hạn chế, Internet chưa được phủ kín và hàng tá lý do khác nhau để biện minh cho sự bàng quan ấy.

Kỳ thi THPT quốc gia là kỳ thi đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc đời, vậy nên các sĩ tử hãy sớm nhập cuộc vì tương lai của mình!

KIM TRÚC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.