Giáo dục - Học Đường

Kỷ niệm về trường Lê Văn Tám vẫn không phai theo thời gian

Thứ Sáu, 29/11/2013 | 18:16

Trong dư âm của không khí hân hoan kỷ niệm 31 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ban Liên lạc trường Lê Văn Tám phối hợp với tỉnh Bạc Liêu tổ chức Họp mặt truyền thống lần thứ 4 và Lễ khánh thành Di tích cách mạng trường Lê Văn Tám tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi. Thầy trò được gặp lại trong ngôi trường mình đã từng dạy, từng học, những kỷ niệm ngày xưa lại ùa về, làm ai cũng bồi hồi xúc động…

Cô Trần Việt Hồng, cựu giáo viên trường Lê Văn Tám:

Tôi rất xúc động khi trở lại trường xưa

Nói sao hết những gian khổ, hy sinh của người dân địa phương, thầy và trò trường Lê Văn Tám lúc bấy giờ. Trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt ấy, khi sự sống, cái chết luôn chực chờ thì đội ngũ giáo viên, học sinh của trường vẫn ngày đêm miệt mài dạy, học. Mỗi lớp có trên 30 em học sinh là con em các đồng chí cán bộ đi hoạt động cách mạng. Cả học sinh và giáo viên đều được gởi ở nhà dân, chế độ mỗi tháng được 1 táo gạo, phần còn lại phải lao động, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân.

Tôi về dạy ở trường từ năm 1965 - 1969. Do tình hình chiến tranh quá ác liệt, các lớp của trường phải chuyển về Cà Mau. Khi ấy, tôi được tăng cường cho ngành Giáo dục huyện Hồng Dân. Về dự họp mặt truyền thống lần này tôi rất xúc động khi lại được đứng trên mảnh đất ngày xưa, được sống lại những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ cống hiến và trưởng thành, nêu cao tinh thần cách mạng. Để có được buổi họp mặt đầy ý nghĩa và sự kiện khánh thành Di tích cách mạng trường Lê Văn Tám tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi hôm nay thì sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu là rất cảm động và đáng trân trọng.

Cô Lê Việt Ánh, cựu học sinh của trường:

Không thể nào quên những kỷ niệm của một thời gian khó

Năm 10 tuổi, khi mới mùng 4 Tết, tôi được gia đình gởi đi học ở trường Lê Văn Tám. Đó cũng là lần xa nhà đầu tiên với cô bé 10 tuổi, nên tôi cứ khóc nhè hoài mỗi khi đêm xuống. Nhờ sự quan tâm của các thầy cô, bạn bè nên dần dần mới hết buồn, chuyên tâm cho chuyện học. Năm ấy tôi học lớp 2 do cô Trần Lệ Hồng dạy. Làm sao quên được những kỷ niệm dưới mái trường, dù ngần ấy năm đã trôi qua. Kỷ niệm khó phai nhất là năm 14 tuổi tôi phải trực tiếp tắm rửa, thay đồ cho các thầy hy sinh khi chiến đấu bảo vệ lớp học. Về dự họp mặt lần này là dịp gặp lại thầy cô, bè bạn để ôn lại những kỷ niệm của một thời gian khó, nhưng rất hào hùng ấy.

Trúc Ly (lược ghi)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.