Giáo dục - Học Đường

Khi thầy giáo là… họa sĩ

Thứ Năm, 18/02/2016 | 08:15

Không chỉ mang đến cho học trò những bài học hay, những tiết dạy mỹ thuật lý thú với lối giảng dí dỏm, thầy Văn Minh Chìu (ảnh - Trường tiểu học Hộ Phòng A, TX. Giá Rai) còn là một họa sĩ trẻ đầy tiềm năng khi vừa được Hội Họa sĩ Việt Nam kết nạp.

Ba của thầy Văn Minh Chìu vốn là họa sĩ nghiệp dư. Ảnh hưởng từ ba, trong số 4 người con thì có đến 3 người có năng khiếu vẽ, nhưng chỉ có Minh Chìu là quyết lòng nối nghiệp ba để “giữ lửa” gia đình và gìn giữ những kỷ niệm ngọt ngào về người cha tài hoa bạc mệnh. Trong ký ức của anh vẫn còn vẹn nguyên hình ảnh đẹp khi ba dùng nét bút tài hoa của mình tạo nên những chân dung, phong cảnh sống động như thật. Ba qua đời khi anh mới học lớp 2, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới và cũng chưa kịp giãi bày với ba rằng sao này trưởng thành mình cũng sẽ như ba: làm đẹp cuộc sống bằng những tác phẩm nghệ thuật…

Mất mát lớn giúp anh thêm nghị lực để vượt lên chính mình, viết tiếp ước mơ còn dang dở của ba. Hoàn thành chương trình trung cấp hội họa tại Trường trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Bạc Liêu, sau khi có việc làm ổn định, anh lại tiếp tục theo học tại Trường đại học Mỹ thuật TP. HCM để tích lũy thêm kinh nghiệm, tri thức cho đam mê của mình. Hơn 14 năm là giáo viên dạy Mỹ thuật, trong đó có 10 năm gắn bó với Trường tiểu học Hộ Phòng A, anh đã dồn cả tình yêu và tâm huyết vào từng tiết dạy, thực hành, giúp học trò yêu hơn môn Mỹ thuật và sớm bộc lộ năng khiếu hội họa.

Bận rộn với công việc chuyên môn là vậy, nhưng hễ có thời gian rảnh là anh lại lao vào sáng tác. Mỗi sự vật, sự việc của cuộc sống muôn màu đang diễn ra xung quanh đều được anh tái hiện lại vô cùng sống động với những nét chấm phá đầy nghệ thuật. Sáng tác của anh thường xuyên được đăng tải trên Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Bạc Liêu; nhiều tác phẩm đoạt nhiều giải tại các liên hoan, triển lãm mỹ thuật cấp tỉnh, khu vực như: “Những người thợ” - giải Khuyến khích triển lãm Mỹ thuật khu vực ĐBSCL năm 2008; tranh khắc gỗ “Hương ngày mùa” - giải Khuyến khích triển lãm Mỹ thuật khu vực ĐBSCL năm 2015; tranh khắc gỗ “Vũ điệu Sa-dăm” - giải Khuyến khích triển lãm Mỹ thuật tỉnh Bạc Liêu lần thứ III - năm 2014; “Bình minh” - giải Ba triển lãm Mỹ thuật tỉnh Bạc Liêu lần thứ IV - năm 2015… và nhiều tác phẩm được lưu giữ trong bộ sưu tập mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Những thành tích ấy đã giúp anh có được vinh dự trở thành hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và tự tin chinh phục ước mơ trở thành họa sĩ của mình!

THƯ CÁC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.