Giáo dục - Học Đường

Khi ngành Giáo dục bám sát thời sự… Festival!

Thứ Hai, 17/02/2014 | 17:17

Năm 2014 Bạc Liêu được vinh dự đăng cai tổ chức Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I (gọi tắt là Festival). Với sự kiện văn hóa đặc biệt này, ngành Giáo dục cũng đã có nhiều hoạt động hưởng ứng rất thiết thực. Tại các hội thi, kỳ thi viết chữ đẹp… đều có đề thi liên quan đến… Festival.

Bức tranh đoạt giải Nhất ở phần thi vẽ tranh của đội Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm tại hội thi “Vui học Tiếng Việt, Toán” bậc tiểu học, năm học 2013 - 2014 do Phòng GD-ĐT TP. Bạc Liêu tổ chức. Ảnh: C.K

Ban tổ chức đã trao giải Nhất đồng đội cho đội tiểu học (TH) Phùng Ngọc Liêm 2, giải Nhì thuộc về đội TH Phùng Ngọc Liêm 1, giải Ba được trao cho TH Kim Đồng. Ở nội dung cá nhân, giải Nhất thuộc về em Huỳnh Nguyễn Mai Anh (TH Kim Đồng), giải Nhì là em Tô Hiển Vinh (TH Phùng Ngọc Liêm), giải Ba là em Lê Nguyễn Bích Ngọc (TH Kim Đồng). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 10 giải Khuyến khích cho các thí sinh khác.

Ngay sau tết Nguyên đán Giáp Ngọ, vào ngày 8/2/2014 (nhằm mùng 9 Tết) ngành Giáo dục TP. Bạc Liêu đã tổ chức hội thi “Vui học Tiếng Việt, Toán” bậc tiểu học, năm học 2013 - 2014 với sự tham dự của 90 thí sinh đến từ 17 đơn vị trường học. Tại hội thi này, ở vòng 1 - thi vẽ tranh và thuyết trình tranh, Ban tổ chức đã làm tất cả thí sinh và giáo viên bất ngờ với đề thi rất thời sự: “Năm 2014 Bạc Liêu sẽ tổ chức Festival ĐCTT quốc gia lần I. Em hãy tưởng tượng và vẽ lại quang cảnh lễ hội Festival”. Với đề thi vẽ tranh này, các thí sinh đã gặp không ít “khó khăn” ngay lúc đầu vì “không trúng tủ” trong quá trình được các giáo viên hướng dẫn chuẩn bị cho kỳ thi.

Tuy nhiên, điều đáng khen là dù bị bất ngờ, nhưng các thí sinh vẫn thể hiện được khả năng “tưởng tượng” của mình và thể hiện những bức tranh về Festival ĐCTT khá thật với những nét vẽ sinh động, màu sắc vui tươi. Phần lớn các đội thể hiện khung cảnh diễn ra Festival ở một không gian rộng, có biển chào mừng Festival ĐCTT, rất đông khán giả đứng xem các nghệ nhân biểu diễn ĐCTT trên sân khấu… Từ chỗ “bị động” vì không trúng tủ, các thí sinh nhí đã dần lấy lại bình tĩnh và thể hiện sự “hiểu biết” của mình về Festival ĐCTT một cách tinh tế với khung cảnh thật, rất “tài tử” như: nhiều nghệ nhân chơi các loại nhạc cụ là đờn kìm, đờn cò, đờn tranh…, nghệ sĩ biểu diễn mặc áo dài, khăn đóng…

Đáng khen hơn nữa là các công trình phục vụ Festival như: Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Trung tâm triển lãm văn hóa, VH-NT và Nhà hát Cao Văn Lầu… cũng được các em thể hiện sinh động qua tranh vẽ bằng trí tưởng tượng phong phú. Điều này cho thấy, ĐCTT đã thật sự đi vào lòng người dân Bạc Liêu nói riêng, nhân dân cả nước nói chung.

Không chỉ thể hiện sinh động bằng nét vẽ, các em còn nói được cái “hồn tranh” của mình qua phần thuyết trình bằng giọng văn hồn nhiên, nhưng rất “am hiểu” về ĐCTT: “ĐCTT là loại hình âm nhạc đã có từ rất lâu đời của nước ta. ĐCTT tuy có một số điệu nhạc buồn thương, nhưng đầy nét chân thật, không sướt mướt, ủ rũ như một số loại nhạc khác. Bức tranh của đội em vẽ cảnh một lễ hội ĐCTT được tổ chức tại Bạc Liêu vào năm 2014 sắp tới. Trong tranh có vẽ các nghệ nhân, các nghệ sĩ đang đờn ca trên sân khấu với nhiều loại nhạc cụ. Và phía dưới khán đài có rất nhiều khán giả cổ vũ, thưởng thức. Qua đó đã thể hiện được tình yêu của mọi người đối với ĐCTT. Tại Festival sắp diễn ra, chúng em mong rằng nhóm nhạc Bạc Liêu sẽ thể hiện hết khả năng của mình để đem lại cho khán giả những màn biểu diễn tuyệt vời” (theo phần thuyết trình của đội trường TH Phùng Ngọc Liêm). Không chỉ ở hội thi này, mà ở các kỳ thi viết chữ đẹp, ngành Giáo dục cũng “lồng” sự kiện Festival vào các đề thi khi cho đề là các câu nhạc trong bản Dạ cổ hoài lang của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Theo đó, các thí sinh lớp 1 sẽ viết hai câu đầu của bản Dạ cổ, thí sinh lớp 2 thì viết 4 câu… Theo nhiều giáo viên làm công tác cho các hội thi, kỳ thi thì điều bất ngờ nhất là hầu hết các em học sinh đều thuộc bản nhạc lòng bất hủ này.

Với cách làm này, ngành Giáo dục không chỉ đã góp phần rất lớn vào công tác tuyên truyền, cổ động cho Festival sắp diễn ra, mà còn giáo dục các em tình yêu quê hương, đất nước qua những câu ca, tình yêu nghệ thuật ĐCTT - một di sản văn hóa phi vật thể không chỉ của riêng người Nam bộ, của cả nước mà giờ đây là của cả nhân loại. Và một khi tất cả các tầng lớp nhân dân từ người lớn đến trẻ em đều biết, am hiểu về ĐCTT, thì chắc rằng loại hình văn hóa nghệ thuật đặc sắc này sẽ còn được lưu truyền và sống mãi trong lòng công chúng.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.