Giáo dục - Học Đường
Huyện Đông Hải: Một điểm trường mẫu giáo xuống cấp trầm trọng
Qua thông tin đường dây nóng, chúng tôi nhận được phản ánh của một số phụ huynh về tình trạng điểm trường mẫu giáo Sao Mai (ấp Long Hà, xã Điền Hải, huyện Đông Hải) đang xuống cấp trầm trọng. Có hơn 80 phụ huynh đã không cho con em mình học ở đây nữa vì sợ… trường sập bất cứ lúc nào.
Điểm trường mẫu giáo Sao Mai (ấp Long Hà, xã Điền Hải, huyện Đông Hải) xuống cấp trầm trọng. Ảnh: C.K
Sau khi vượt qua quãng đường hơn 50km, băng qua thêm con đường lầy lội, chúng tôi có mặt tại điểm trường mẫu giáo Sao Mai (điểm lẻ của Trường mẫu giáo Sao Mai ở ấp Bờ Cảng, xã Điền Hải, huyện Đông Hải). Trước mắt chúng tôi là điểm trường cũ kỹ, xập xệ chỉ có 3 phòng học, hàng rào bằng lưới B40 gỉ sét, đổ ngã chỏng trơ. Khi chúng tôi đến thì không còn bé nào học ở đây nữa, vì phụ huynh đã không đồng ý cho con em mình học ở ngôi trường xuống cấp trầm trọng này do lo sợ ngôi trường có thể bị sập bất cứ lúc nào.
Theo chỉ dẫn của phụ huynh, chúng tôi chứng kiến những cây cột bê-tông đã bị bong tróc gần hết, lộ ra những cây sắt gỉ sét. Một phụ huynh lấy tay chạm nhẹ vào thì từng mảng bê-tông rơi xuống. Những bức tường loang lỗ, nhiều chỗ trơ ra phần gạch mục nát, bị thấm nước, ẩm mốc… Đó chỉ là những gì ở phía bên ngoài, còn trong những phòng học, các khung sắt trên cao cũng gỉ sét, được buộc tạm bằng sợi dây nhỏ xíu. Nếu chẳng may bị rơi xuống trong lúc các bé đang học thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Phòng học dù được các cô trang trí, thậm chí dán gạch men dưới nền nhưng vẫn không giấu được các lớp sơn bị bong tróc, rơi xuống từng mảng…
Điểm trường này có 3 lớp với 82 trẻ mầm non, 6 giáo viên đứng lớp. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đây nơi này là trường cấp 2, đã được xây dựng, sử dụng trên 20 năm. Nhiều giáo viên cho biết, họ cũng rất lo lắng trước tình trạng xuống cấp của điểm trường này. Mỗi khi trời mưa gió, giáo viên phải tập trung các bé lại gần cửa chính, để “có chuyện gì” thì… chạy cho lẹ.
Sau khi phụ huynh phản ứng, nhất quyết không cho con em mình học ở đây nữa (biên bản họp phụ huynh vào ngày 23/10/2017), các bé đã được chuyển tạm thời lên học ở trụ sở ấp (cách đó khoảng 50m). Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời, vì cả 3 lớp được nhập một, lại không có nơi vệ sinh, không có nước sinh hoạt…
Phụ huynh đã gửi đơn phản ánh về tình trạng xuống cấp của điểm trường đến nhiều nơi. Trước đó, Phòng GD-ĐT huyện Đông Hải có về kiểm tra. Sau khi kiểm tra đã cho sửa chữa tạm thời bằng cách cặp 2 thanh sắt vào những cây cột bị bong tróc bê-tông, chống đỡ mái sơ sơ... và kết luận an toàn, có thể cho các bé học bình thường.
Ngành Giáo dục thì bảo an toàn, nhưng hơn 80 phụ huynh lại luôn nơm nớp lo sợ cho tính mạng của con em mình. Thiết nghĩ, các ngành, các cấp huyện Đông Hải cần có giải pháp hữu hiệu để giải quyết tình trạng trên.
Châu Khánh
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới