Giáo dục - Học Đường

Hơn một lời tri ân…

Thứ Bảy, 19/11/2016 | 14:19

“Ngày nào em bé cỏn con/ Bây giờ em đã lớn khôn thế này/ Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy/ Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao”. Vâng, những đóng góp thầm lặng của người thầy cho sự nghiệp “trồng người” thật khó mà cân - đo - đong - đếm được! Thế nên, những thế hệ học trò xưa và hôm nay chọn cách tri ân bằng việc khắc cốt ghi tâm những hoài niệm khó phai về thầy cô, mái trường và hiện thực hóa sự tri ân của mình bằng những hành động ý nghĩa!

Cựu học sinh Trường THPT Chuyên Bạc Liêu tặng học bổng cho học sinh nghèo nhân dịp về trường mừng lễ 20/11. Ảnh: Đ.K.C

Những ký ức khó phai

Hơn 10 năm bôn ba nơi xứ người để lập nghiệp, ít có cơ hội được trở lại quê nhà, ghé thăm mái trường xưa và thầy cô giáo cũ - những người đã giúp chị N.T.T (ấp Bửu Đông, xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải) vượt qua khó khăn để hoàn thành chương trình THPT. Chị vẫn không thể nào quên những ngày tháng ấy! Nhà đông anh em, lại nghèo khó, một buổi đến trường, một buổi chị phải đội mâm bánh chuối chiên đi bán từ xóm này qua xóm nọ để phụ ba mẹ trang trải cuộc sống. Có lúc thấy ba mẹ cực khổ quá, chị định bỏ học, nhưng các thầy cô cứ động viên mãi. Thế là, lây lất chị cũng trụ được đến lớp 12. Cũng trong năm ấy, ba chị đổ bệnh nặng mà không có tiền chạy chữa thuốc thang. Thầy chủ nhiệm đã vận động giáo viên, học sinh toàn trường để giúp đỡ gia đình chị. Rồi ba khỏi bệnh, song gia đình càng khánh kiệt hơn. Thầy lại đến tận nhà, bảo chị cứ yên tâm tới trường, mọi chuyện cứ để thầy lo liệu… Giờ đây chị đã có một cửa hàng buôn bán nhỏ. Nhớ lại những ngày tháng làm phục vụ quán cà phê, rửa chén, giao báo… có lúc tưởng như gục ngã, thì bên tai chị lại văng vẳng lời thầy: “Khó khăn, thử thách là tiền đề để vươn đến thành công! Cố lên em!”, vậy là chị lại mạnh mẽ bước tiếp.

Nhà báo Danh Ngọc Hiếu (Báo Công an TP. HCM) vẫn còn nhớ như in những tháng ngày khó khăn, thiếu thốn khi còn học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Nhà anh rất nghèo, bữa nọ anh đổ bệnh mà trong người không có một xu để đi khám. Nằm trong phòng ký túc xá, nước mắt anh cứ ràn rụa. Vậy rồi cô Kim Dung (giáo viên chủ nhiệm) đã mang thuốc đến, dùng sữa bột của con mình khuấy cho anh ly sữa để lót dạ. Ngày hay tin mình đậu đại học báo chí, anh chạy đến bên cô òa khóc vì vui mừng và cũng vì lo lắng chẳng biết lấy tiền đâu đi học. Vậy rồi cô khuyên: “Gia đình em nghèo, chỉ có học vấn mới mong thay đổi cuộc sống hiện tại. Em nên đi học, dù phải làm thuê làm mướn cũng phải quyết chí học nên người!”. Nhờ những lời động viên đó mà anh mới có thành công như hôm nay.

Tri ân bằng những hành động đẹp

Trong ký ức của mỗi người luôn khắc ghi nhiều hồi ức đẹp về những người thầy. Hướng về ngày lễ trọng, các thế hệ học trò Bạc Liêu đã có những việc làm thiết thực để tri ân thầy cô giáo của mình. Học trò các bậc học trong tỉnh đã dàn dựng, biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc; thi viết báo tường, làm thiệp chúc mừng thầy cô nhân ngày 20/11... Phong trào làm ngàn việc tốt, hoa điểm 10 dâng tặng thầy cô, tuần học tốt, tháng học tốt cũng được học trò nhiệt tình hưởng ứng.

Những cựu học trò cũng tìm lại mái trường xưa để tri ân thầy cô giáo cũ. Cô Phú Thị Cẩm (Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bạc Liêu) đã không cầm được nước mắt khi nghe học trò cũ phát biểu: “Thầy cô được ví như người đưa đò, còn chúng em là những người khách sang sông. Khách qua sông rồi, người chèo đò vẫn miệt mài giữa đôi bờ dìu dắt bao thế hệ đi ngang dòng sông tri thức. Hôm nay, những khách sang sông quay về với đò xưa, với người chèo đò lặng lẽ…”. Và những cựu học sinh ấy đã có những hành động thật ý nghĩa để tri ân thầy cô thông qua việc hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo của trường với số tiền 44 triệu đồng, nhằm tiếp sức cùng thầy cô dìu dắt đàn em thân yêu đến bến bờ tri thức.

KIM TRÚC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.