Giáo dục - Học Đường
Hội thi Tìm hiểu HIV/AIDS lần V - năm 2013: Đồng cảm và sẻ chia!
Hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (1/12) và tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2013, Trường đại học Bạc Liêu đã tổ chức một sân chơi thú vị, đậm chất học đường để các bạn sinh viên, đội ngũ giảng viên nhà trường có cơ hội được tìm hiểu và trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng chống đại dịch của nhân loại.
![]() |
Tiểu phẩm “Đừng nghĩ thế” của Khoa Sư phạm tại Hội thi “Tìm hiểu HIV/AIDS lần V - năm 2013. Ảnh: Đ.K.C |
Thông qua các phần tranh tài khởi động, ai nhanh hơn, xử lý tình huống, tiểu phẩm sôi nổi và quyết liệt, 5 đội thi đại diện cho 5 khoa của trường đã thể hiện bản lĩnh, sự hiểu biết về công tác phòng, chống HIV/AIDS. Mặc dù bị giới hạn về thời gian, nhưng những thông tin bổ ích, những kiến thức căn bản về HIV/AIDS như: AIDS là gì? Vi- rút HIV có nhiều nhất ở đâu? Những con đường lây truyền chính? Cách phòng tránh… đã được các tuyên truyền viên tích cực của từng đội thi truyền tải thật khúc chiết, chi li đến khán giả và các cổ động viên. Để rồi, khi trở về gia đình, gặp gỡ người thân, tiếp xúc với bạn bè, những khán giả, cổ động viên ấy tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng để mọi người và cộng đồng xã hội biết cách cảnh giác, phòng chống với căn bệnh nguy hiểm này.
Điểm nhấn có sức thuyết phục và làm lay động lòng người chính là phần thi tiểu phẩm của các đội. Chỉ vỏn vẹn 10 phút để hóa thân vào nhân vật và chuyển tải những lát cắt muôn màu của cuộc sống, của những cám dỗ, những phù phiếm xa hoa khiến con người lạc lối, sa ngã và vô tình vướng vào đại dịch, nhưng hầu hết các đội đều làm tròn “sứ mạng” của mình. Nếu “Đồng cảm” của khoa Công nghệ - Thông tin gửi đến hội thi thông điệp không nên kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, mà phải biết đặt mình vào hoàn cảnh của họ để thấu hiểu, sẻ chia và đồng cảm thì “Xin một lần lắng nghe” của Khối Liên kết đào tạo lại phản ánh một góc khuất trong cuộc sống gia đình. Đó là khi tổ ấm gia đình bị rạn nứt, tan vỡ thì người dễ bị tổn thương, sa ngã và bị đời xô đẩy đến bờ vực nhiễm HIV nhất chính là giới trẻ. Cả hội thi lại một lần nữa cùng nén lòng để nghe tâm sự của Thảo - một cô bé cứ ngỡ mình lớn lên trong sự kỳ thị và xa lánh của mọi người nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, tất cả mọi người đang dang rộng vòng tay để chở che, đùm bọc em… trong “Đừng nghĩ thế” của Khoa Sư phạm.
Với thông điệp chung “Hãy đồng cảm và sẻ chia với những người nhiễm HIV/AIDS để học tự tin được là chính mình”, Hội thi Tìm hiểu HIV/AIDS lần V - năm 2013 của Trường đại học Bạc Liêu đã tạo ra những hiệu ứng tích cực và sức lan tỏa trong công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS. Thiết nghĩ, các đơn vị trường học cũng nên nhân rộng cách làm này nhằm đạt kết quả cao trong công tác tuyên truyền để ngăn chặn và đẩy lùi hiểm họa của nhân loại.
Kim Trúc
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới