Giáo dục - Học Đường

Học trò nghèo chật vật vào năm học mới

Thứ Sáu, 05/08/2016 | 17:00

Trong khi biết bao bạn bè đồng trang lứa được ba mẹ sắm sửa quần áo, đồ dùng học tập đủ đầy, thì còn nhiều học trò nghèo đang loay hoay với trăm nỗi lo khi năm học mới đã cận kề.

Nhiều gia đình nghèo tận dụng sách giáo khoa cũ để tiết kiệm chi phí đầu năm học. Ảnh minh họa: Đ.K.C

Những phận đời khốn khó

Trong căn nhà lá xiêu vẹo, rung lên vì những trận gió giật ven biển, chị Quyên - mẹ em Nguyễn Thị Kim Ngọc (ấp Gò Cát, xã Điền Hải, huyện Đông Hải) than thở: “Năm nay, bé Ngọc vào lớp 6, năm học mới đã “sát nách” mà trong nhà tôi chưa có tiền để ghi danh, sắm sửa đồ dùng học tập. Chồng tôi bị chứng hở van tim không có tiền chữa trị, nên tôi không dám để anh làm việc nặng. Đứa con út thì bệnh liên miên. Mỗi ngày tôi phải bắt xe buýt xuống Gành Hào để lột tôm mướn. Ở xóm, có đám tiệc thuê rửa chén, dọn dẹp hoặc những việc lặt vặt tôi cũng làm để chạy ăn từng bữa… Tôi chưa biết phải xoay sở thế nào để chuẩn bị năm học mới cho con”.

Bất kể nắng mưa, chị Xuyến - mẹ bé Tấn Phát (học sinh Trường tiểu học Lê Văn Tám, TP. Bạc Liêu) vẫn miệt mài trên những cung đường để kiếm chút lời từ những tờ vé số. Vợ chồng ly tán vì anh mải mê chạy theo cuộc tình riêng, chị ôm 2 đứa con thơ từ TP. HCM về Bạc Liêu sinh sống. Chị quyết tâm sẽ nuôi các con khôn lớn, ăn học thành tài. Năm học mới càng đến gần, chị càng tất bật hơn để chuẩn bị cho con. Quần áo năm trước có thể tận dụng lại, sách giáo khoa có thể mượn của trường, phần lo lớn là các chi phí sắm sửa những dụng cụ học tập cần thiết.

Cứ khoảng 3 giờ chiều là Tuấn Anh (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) lại cọc cạch trên chiếc xe đạp cũ ra Quảng trường Hùng Vương khuân vác bàn ghế thuê cho quán nước. Ba mẹ đi làm ăn xa, 2 chị em Tuấn Anh nương tựa vào nhau mà sống. Năm nay, em vào lớp 11 của Trung tâm GDTX tỉnh. Tranh thủ kỳ nghỉ hè, Tuấn Anh xin làm chân khuân vác bàn ghế thuê để có tiền mua sắm quần áo, sách vở chuẩn bị cho năm học mới.

Quyết tâm ăn học thành tài

Khó khăn, chật vật  nhưng những học trò nghèo mà chúng tôi gặp gỡ đều học giỏi, chăm ngoan và có ý thức tự lập từ rất sớm. Và điều làm chúng tôi cảm thấy an lòng nhất chính là sự quyết tâm cho con theo đuổi con đường học vấn đến cùng của các phụ huynh. Chị Quyên bảo rằng: “Đời vợ chồng tôi nghèo khó vì thất học. Bởi vậy, tôi  nhất quyết cho con ăn học thành tài. May mắn là bé Ngọc rất chăm chỉ học hành, suốt 5 năm học tiểu học đều là học sinh khá giỏi”.

Nhiều lần tôi bày tỏ băn khoăn với chị Xuyến khi cùng lúc phải một nách hai con: Tấn Phát chuẩn bị vào lớp 3, còn Tấn Tài chuẩn bị vào mẫu giáo, nhưng chị cười hiền: “Khi nào tôi còn sống thì tôi sẽ lo cho các con ăn học đàng hoàng. Bé Tấn Phát vừa đoạt giải tại cuộc thi Tiếng Anh qua mạng Internet cấp thành phố, rồi được dự thi cấp tỉnh nữa. Bé còn là học sinh giỏi 2 năm liền của trường. Đó là nguồn động viên lớn nhất để tôi thêm quyết tâm với chọn lựa của mình”.

Nhọc nhằn là vậy, nhưng Tuấn Anh chưa bao giờ có ý định bỏ học giữa chừng. Em tâm sự: “Dù thế nào em cũng cố gắng tốt nghiệp THPT, rồi chọn một ngành nghề phù hợp mà học để lập thân, lập nghiệp. Em nghĩ, chỉ có con đường học vấn mới có thể giúp em trưởng thành, sống có ích cho xã hội”.

KIM TRÚC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.