Giáo dục - Học Đường
Học trò Bạc Liêu hướng về ngày 20/11
Trải qua biết bao biến thiên của cuộc sống, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang lung lay, mai một dần. Nhưng với người Việt Nam, giá trị nhân văn của truyền thống “tôn sư trọng đạo” thì vẫn mãi bất diệt. Những ngày này, các thế hệ học trò Bạc Liêu lại hướng về ngày lễ trọng thông qua những hoạt động ý nghĩa.
Sôi nổi các hoạt động tri ân
Những ngày đầu tháng 10, không khí chuẩn bị cho ngày 20/11 đã bắt đầu rôm rả khắp các trường học từ thành thị đến nông thôn. Học trò các bậc học đều ra sức thi đua lập thật nhiều thành tích trong học tập, hoạt động phong trào để làm quà tinh thần dâng tặng thầy cô trong ngày lễ trọng đại.
![]() |
Học sinh Trường THPT Bạc Liêu thiết kế thiệp với chủ đề “Ơn thầy” chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Đ.K.C |
Lập thành tích chào mừng ngày lễ trọng, học trò Trường THPT Chuyên Bạc Liêu cũng đang háo hức tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao ý nghĩa: thi bóng đá, bóng chuyền; thao giảng dạy tốt; phát động tuần học tốt, tháng học tốt; tham gia cuộc thi viết về thầy cô với chủ đề “Tri ân người thầy”. Bên cạnh đó, học sinh khối lớp 10 còn tham gia hội diễn văn nghệ về văn học dân gian và những tiết mục xuất sắc nhất sẽ được chọn công diễn vào ngày 20/11.
Đã thành thông lệ, tháng 11 là tháng khá “bận rộn” của thầy và trò Trường THPT Bac Liêu với nhiều hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong đó, phải kể đến là hoạt động thiết kế thiệp với chủ đề “Ơn thầy”. Bằng lòng tri ân chân thành, sâu sắc với những người “lái đò” cần mẫn, học trò các khối lớp đã gửi gắm tình yêu thương, sự kính trọng qua những cánh thiệp mừng sáng tạo và ý nghĩa. Học trò lớp 12 cũng làm kỷ yếu của lớp, trong đó dành rất nhiều trang để hồi tưởng, giãi bày tình cảm với những người thầy, người cô yêu kính. Học trò của Trung tâm GDTX tỉnh cũng đang sôi nổi tham gia hội thi Hát karaoke truyền thống chào mừng Ngày Hiến chương và hăng say thi đua thực hiện phong trào giờ học tốt, tuần học tốt làm quà tinh thần dâng tặng thầy cô giáo.
Lắng đọng cùng ngày lễ trọng
Trong ngày vui trọng đại của đời nhà giáo, điều thầy cô mong mỏi nhất không phải là những món quà đắt tiền, mà chính là tấm lòng, những lời chúc tốt đẹp của học trò yêu thương. Có thể chỉ đơn thuần là một cánh thiệp xinh, một bông hồng tươi thắm, một lá thư tay đầy ắp những yêu thương… không xa hoa, phù phiếm nhưng cũng làm cho quý thầy cô cảm thấy ấm lòng và vững tin hơn vào nghề “gõ đầu trẻ” của mình.
Niềm vui lớn nhất mà nhiều thầy cô chia sẻ là nhận được những cánh thư xa, những lời quan tâm, thăm hỏi của những thế hệ học trò cũ. Dù các em có đi đâu, làm gì và thành đạt như thế nào đi nữa, nhưng hễ đến ngày 20/11 các em vẫn không quên gửi những lời chúc tốt lành đến những người đã từng dìu dắt, dạy dỗ mình. Đó là điều vô cùng đáng quý và trân trọng!
Ngày lễ trọng rồi sẽ qua đi nhưng những ấn tượng đẹp, những món quà tinh thần vô giá mà học trò Bạc Liêu dành tặng thầy cô giáo sẽ mãi lắng đọng, trở thành những hồi ức khó phai của họ trong sự nghiệp “trồng người”.
KIM TRÚC
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới