Giáo dục - Học Đường

Học sinh Trường THPT Giá Rai: Tri ân thầy cô, cha mẹ

Thứ Hai, 26/05/2014 | 17:18

Mỗi năm học đi qua, Trường THPT Giá Rai lại có một thế hệ học sinh lớp 12 trưởng thành, ra trường. Nhằm giúp học sinh thể hiện lòng biết ơn cha mẹ và thầy cô giáo, vừa qua, Trường THPT Giá Rai tổ chức cuộc thi viết bài tri ân cho học sinh khối 12.

Học sinh Trường THPT Giá Rai thi đấu thể thao với học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực. Ảnh: M.Đ

Đối với khóa học sinh 2011 - 2014, trong 3 năm học, các em đạt tổng cộng 59 giải học sinh giỏi vòng tỉnh, 22 huy chương thể dục - thể thao các loại cấp tỉnh, và 5 giải thưởng văn nghệ cấp tỉnh. Riêng năm học 2013 - 2014, năm học cuối cấp của khóa, có 449 học sinh hoàn thành chương trình lớp 12. Trong đó, có 21 em “Học sinh giỏi toàn diện”, chiếm tỷ lệ 4,7%; 284 em “Học sinh tiên tiến”, chiếm tỷ lệ 63,3%; 100% đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT. Thành tích các em đạt được trong học tập và rèn luyện đã chứng minh chất lượng giáo dục của nhà trường.

Có được thành tích như trên, trước hết là nhờ sự chăm lo, giáo dục chu đáo từ phía gia đình, sự hỗ trợ đắc lực của Ban đại diện phụ huynh học sinh và sự nỗ lực của các em. Đặc biệt là công lao dạy dỗ mà tập thể thầy cô giáo nhà trường đã tận tụy trong suốt 3 năm học. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn một bộ phận học sinh lười học, lười suy nghĩ. Một số em còn biểu hiện đua đòi, ỷ lại, không quan tâm đến người khác, thiếu trách nhiệm với bản thân, ít quan tâm rèn luyện nhân cách, hạnh kiểm.

Nhằm giúp học sinh thể hiện lòng biết ơn cha mẹ và thầy cô giáo, vừa qua, Trường THPT Giá Rai tổ chức cuộc thi viết bài tri ân. Đó là dịp để học sinh khối 12 bày tỏ lòng biết ơn của mình đến những bậc sinh thành và thầy cô đã dạy dỗ các em nên người. Nhìn chung, bài viết của các em dù chưa phải là sự kỳ công đúng mức, nhưng chỉ trong thời gian ngắn và lại rất bộn bề cho việc ôn thi tốt nghiệp, các em vẫn dành thời gian để viết bài. Dù bài viết còn có lỗi sai, chữ viết chưa đẹp, nhưng những lời các em viết về thầy cô, cha mẹ là những lời rất thật xuất phát từ tình cảm chân thành của mình.

Ba năm gắn bó với biết bao kỷ niệm vui buồn dưới mái trường thân thương, đây là một quãng thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời của một con người. Song, có thể xem đây là những năm tháng đẹp nhất, ý nghĩa nhất của đời người. Đây cũng là những năm tháng quan trọng quyết định sự hình thành nhân cách, định hướng tương lai, nghề nghiệp cho bản thân. Nhiều bậc phụ huynh, thầy cô rất vui khi đọc những bài viết này và mong mỏi: mai đây, các em sẽ là những người hữu ích cho xã hội.

Quang Vinh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.