Giáo dục - Học Đường

Học sinh - sinh viên với “tết độc lập”

Thứ Sáu, 01/09/2017 | 14:39

Những ngày tháng 9, cờ Tổ quốc rợp đỏ đất trời Bạc Liêu như đang reo ca cùng đất nước hát mừng “tết độc lập”. Không riêng gì người dân Bạc Liêu, mà Quốc khánh 2/9 đối với mỗi người dân Việt Nam là những khoảnh khắc lắng lại để cùng cảm nhận giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do. Và hơn ai hết, thế hệ trẻ hôm nay nói chung, học sinh - sinh viên (HS-SV) nói riêng chính là những người tiếp lửa cha anh để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy!

Học sinh viếng Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) vào dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: Đ.K.C

Tự hào “tết độc lập”

Dù chỉ là những thế hệ sinh sau đẻ muộn, nhưng mốc son lịch sử chói lọi của Quốc khánh  2/9 vẫn tạc vào lòng bao thế hệ và nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay phải “ghi lòng tạc dạ” thời khắc lịch sử quan trọng ấy. Làm sao có thể quên khi mà máu xương, mồ hôi, nước mắt của dân tộc đã đổ xuống để có được nền tự do, độc lập hôm nay. Những bài học vỡ lòng, những tiết giảng hào sảng về lịch sử thấm đẫm hào khí của những tháng ngày bi tráng đều hun đúc trong HS-SV một tình yêu nước nồng nàn, mãnh liệt và khát khao giữ vững thành quả cách mạng của dân tộc.

Những ngày tháng 9 về, choáng đầy tâm trí các bạn trẻ là hình ảnh sáng mùa thu với nắng vàng rực rỡ, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Những âm hưởng hào hùng, niềm hạnh phúc vỡ òa trong lời ca và nước mắt của ngày độc lập trong muôn triệu trái tim Việt ngày ấy vẫn còn âm vang cho đến tận bây giờ…

Lật lại trang sử vàng đánh đuổi giặc ngoại xâm, hình ảnh thực dân Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng năm 1858 mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam như một nỗi ám ảnh của một dân tộc bị nô lệ. Đến năm 1975, đất nước ta đã trải qua hơn một thế kỷ chiến tranh, gần như không có một ngày yên bình, xương máu của bao thế hệ người Việt đã liên tục đổ xuống. Thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám và Tuyên ngôn độc lập là kết quả của hơn 80 năm đấu tranh, đập tan ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân và phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập trong lịch sử dân tộc, đưa đất nước Việt Nam từ một thuộc địa trở thành nước có tên trên bản đồ thế giới.

72 năm qua, “quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do” là những giá trị mà dân tộc ta đã và đang không ngừng theo đuổi. Những giá trị nhân văn ấy đã được đánh đổi bằng sự hy sinh tuổi trẻ, hạnh phúc riêng tư của hàng triệu triệu người, trong đó có vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.

... Và trách nhiệm với Tổ quốc, quê hương

Những ngày này, Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) và xã Long Điền (huyện Đông Hải) đón tiếp hàng trăm người đến viếng, thắp hương. Nhiều trường phổ thông còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa ý nghĩa về hai địa chỉ đỏ này để giáo viên, học sinh cùng ôn lại mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc. Dâng cho Người nén hương, báo công với Bác những thành quả mà thầy và trò các trường đã gặt hái được trong năm qua… để làm vui lòng Bác đang ở thế giới người hiền. Và để Bác hiểu được rằng chúng con hạnh phúc, sung sướng ngần nào khi được sống, được thụ hưởng nền độc lập mà Bác và các thế hệ cha anh đã đổ máu xương để giành lại!

HS-SV Bạc Liêu hôm nay đang nỗ lực học tập, nhiều gương mặt trẻ đã làm rạng danh quê hương, đất nước bằng những thành tích xuất sắc tại các cuộc tranh tài khu vực, quốc gia. Nhiều trí thức trẻ Bạc Liêu đang là du học sinh, nghiên cứu sinh ở nhiều quốc gia trên thế giới để tích lũy tri thức, nền khoa học tiên tiến của nhân loại, chuẩn bị hành trang về kiến thiết, làm giàu đẹp quê hương. Càng phấn khởi hơn, khi năm học 2016 - 2017 vừa qua, HS-SV tỉnh nhà đã đạt gần 50 giải ở các kỳ thi, hội thi cấp quốc gia, khu vực. Nhiều HS-SV vùng nông thôn sâu, xa cũng vươn lên vị trí dẫn đầu tốp thí sinh cả nước có điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia - năm 2017. Và nhiều bạn trẻ khác cũng đang từng ngày, từng giờ làm rạng danh quê hương trên các giảng đường đại học.

HS-SV Bạc Liêu hôm nay  sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng, được sống trong hòa bình, hạnh phúc, ấm no nhưng vẫn không ngừng khẳng định mình, năng động, nhiệt huyết; sống có hoài bão, trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến khi Tổ quốc cần.

Cho dù năm tháng có qua đi, nhưng tinh thần của Tuyên ngôn độc lập 2/9 vẫn bất diệt trong tâm hồn mỗi người dân Việt. Và càng tự hào về “tết độc lập”, thế hệ trẻ hôm nay và mai sau luôn biết sống có trách nhiệm với Tổ quốc, nhân dân.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.