Giáo dục - Học Đường

Hoàn cảnh thương tâm của cô giáo mầm non

Thứ Tư, 25/12/2019 | 17:36

Mấy ngày qua, những người công tác trong ngành Giáo dục của TP. Bạc Liêu đã không cầm được nước mắt trước hoàn cảnh thương tâm của cô giáo trẻ La Thị Thắm (giáo viên Trường mẫu giáo Vàng Anh, ấp Biển Tây A, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) không may gặp biến chứng nặng khi sinh con. Trên trang Facebook cá nhân của bạn bè, đồng nghiệp, người thân, các tổ chức, nhà hảo tâm…, ngoài những dòng trạng thái kêu gọi sự chung tay, góp sức của mọi người còn là những lời nguyện cầu, động viên để cô giáo trẻ kiên cường giành lấy sự sống từ tay thần chết…

Con trai vừa lọt lòng của cô La Thị thắm. Ảnh: do đồng nghiệp của cô cung cấp

Xót xa một phận đời

Từng là học trò có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, học giỏi, một cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt huyết trong các hoạt động, phong trào của Trường THPT Bạc Liêu, thầy cô luôn cảm mến La Thị Thắm bởi ý chí, nghị lực, không bao giờ chịu đầu hàng trước nghịch cảnh. Rồi cô gái ấy chọn nghề giáo viên mầm non, nguyện gắn bó, cống hiến cuộc đời mình vì tương lai của thế hệ trẻ.

Không chỉ xông xáo, nhiệt thành với công việc, yêu thương trẻ thơ hết mực, cô La Thị Thắm còn được bạn bè, đồng nghiệp quý mến, phụ huynh tin yêu bởi sự cầu thị, ham học hỏi và không ngừng sáng tạo, hoàn thiện mình trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Vậy mà hạnh phúc vẫn chưa chịu mỉm cười với cô khi không may mẹ cô qua đời vì u gan, cha cô bị tai biến đi lại rất khó khăn và cô còn một người em khiếm thính cần được chăm sóc đặc biệt. Khó khăn tưởng chừng làm cô gục ngã, nhưng cô vẫn kiên cường phấn đấu, biến bất hạnh thành động lực để tiếp tục cống hiến cho ngành.

Với cô, gia đình nhỏ chính là niềm vui lớn nhất giúp cô vượt qua mọi nghịch cảnh. Vậy rồi một tai ương nữa lại ập xuống trong khi vợ chồng cô đang chuẩn bị đón chờ thiên thần thứ hai chào đời. Tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, cô được chẩn đoán sinh khó, dự định mổ thì phát hiện men gan cao, máu loãng và nhiễm khuẩn nên đã chuyển thẳng cô lên Bệnh viên Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Được chẩn đoán trong tình trạng nguy kịch, bệnh viện đã giúp cô mổ bắt con. Nhưng một biến chứng nguy hiểm đã đột ngột xảy ra khi cô bị suy thận, gan, phổi, máu loãng, nhiễm khuẩn, toàn thân phù nề và không còn nhận ra người thân của mình. Đứa con nhỏ vừa lọt lòng mẹ đã phải gửi về quê nhà cho người thân chăm sóc…

Chi phí truyền và lọc máu cho cô rất cao, khoảng 30 - 40 triệu đồng/ngày, trong khi chồng cô chỉ đi làm thuê thu nhập bấp bênh nên chỉ biết khóc ròng nhìn vợ. Trước tình cảnh ấy, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, các tổ chức, mạnh thường quân đã nhờ mạng xã hội phát đi tín hiệu cầu cứu…

Mong tiếp tục được giúp đỡ

Trong lúc mọi người đang tích cực vận động, quyên góp thì một tin dữ đã xảy đến khi cô Thắm được bệnh viện kêu người nhà chở về nhà thu xếp hậu sự… Chồng cô tuyệt vọng ôm vợ mà gào thóc, rồi đây gia đình sẽ ra sao, hai đứa con thơ sẽ phải sống thế nào nếu trên đời không còn có mẹ?

Nhưng rồi một tia hy vọng lại le lói khi cô có hơi thở trở lại, huyết áp ổn định, nhịp tim đều hơn, thận bắt đầu lọc được nước tiểu, bụng cũng xẹp dần… Các bác sĩ lại tiếp tục điều trị tích cực cho cô. Có lẽ, không đành lòng bỏ lại những người yêu thương, bỏ lại đứa con vừa lọt lòng chưa kịp nhìn thấy mặt, cô đã kiên cường chiến đấu với thần chết.

Bạn bè, đồng nghiệp, các mạnh thường quân, lãnh đạo trường đã trực tiếp lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để trao tiền hỗ trợ đợt đầu cho chồng cô và tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ của những nhà hảo tâm để giúp cô sớm vượt qua bạo bệnh, hồi phục sức khỏe trở về với gia đình.

Nhưng điều kỳ diệu cuối cùng đã tắt lịm khi cô trút hơi thở sau cùng, được gia đình đưa về làm hậu sự tại khóm 1 (phường 8, TP. Bạc Liêu) trong sự đau xót, tiếc thương vô hạn của bạn bè, đồng nghiệp.

Cô ra đi để lại hai đứa con thơ dại, một gia đình khốn khó với bộn bề lo toan và một tương lai mịt mờ phía trước, rất mong mọi người hãy cùng chung tay tiếp tục hỗ trợ để gia đình cô vượt qua khó khăn trước mắt. Mọi sự giúp đỡ vui lòng liên hệ số điện thoại 0847404436 (gặp anh Giang - chồng cô Thắm), hoặc chuyển hỗ trợ vào số tài khoản 0108777776 của anh ruột cô Thắm là La Văn Lâm tại Ngân hàng Đông Á.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.