Giáo dục - Học Đường

Hãy cho trẻ có thời gian thư giãn

Thứ Hai, 01/01/2018 | 17:02

Là nhân viên bán hàng văn phòng phẩm gần trường, nên hằng ngày tôi thường bắt gặp nhiều hình ảnh đáng thương của học sinh. Một cậu bé ngồi trên xe ba, vì còn buồn ngủ nên mắt vẫn nhắm nghiền. Một cô bé ngồi sau xe mẹ, miệng gặm ổ bánh mì khô khốc, trông rất uể oải. Lại có nhiều trường hợp học sinh một tay vịn yên xe, một tay cầm vở ôn bài. Đó là chưa nói các em đến trường với cái bụng đói meo vì không kịp ăn sáng (sợ đến muộn là trễ học) nên chỉ uống nước cầm hơi cho đến giờ ra chơi... Nhiều lần tôi tự hỏi, trẻ con hay là cỗ máy dồi dào năng lượng mà bắt chúng phải hoạt động không ngơi nghỉ như thế?!

Ảnh minh họa: B.T

Việc học bây giờ quá nhiều, hầu như chiếm hết thời gian vui chơi của con trẻ. Nếu như ngày trước đa phần chỉ học một buổi thì bây giờ, chỉ cấp I thôi đã học cả ngày. Những buổi tối quây quần bên gia đình ấm cúng, thay vì được trò chuyện cùng ba mẹ, ông bà thì trẻ buộc phải chuẩn bị bài cho buổi học ngày mai (hoặc học thêm ở nhà thầy cô giáo). Ngày cuối tuần, trẻ còn phải đi học ngoại khóa, ngoại ngữ, năng khiếu… Cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn ấy lặp đi lặp lại khiến trẻ không còn những giây phút thư giãn cho riêng mình.

Chương trình học quá nặng là một phần, phần còn lại là do ở phụ huynh. Con cái đã học cả tuần rồi, rất đuối. Thay vì cuối tuần cho con nghỉ ngơi, gặp mặt bạn bè, đi siêu thị, nhà sách, công viên hoặc dã ngoại cùng gia đình… thì lại bắt con phải học. Chung quy cũng vì phụ huynh muốn con mình “bằng bạn bằng bè”. Mà con trẻ nào có ganh đua, đố kỵ, chẳng qua là cái tôi giữa phụ huynh với nhau quá cao. “Con người ta học tiếng Anh quá giỏi, không lẽ con mình lại thua kém, phải đăng ký cho con học thôi”. Với suy nghĩ ích kỷ đó đã vô tình biến trẻ thành “gà công nghiệp”, học chẳng có sự ham thích, chẳng có ước mơ, lý tưởng. Lắm người còn có “triết lý vĩ mô” rằng còn trẻ thì phải lo học, vùi đầu vào học chứ chơi làm gì cho vô bổ, lãng phí. Nhưng họ không nghĩ đến hậu quả của những đứa trẻ học quá hóa ngây và còn nhiều vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tâm lý mà khoa học đã chứng minh rất rõ ràng.

 Nhìn những đứa trẻ nước ngoài đến trường (qua phim ảnh, báo mạng) trong tâm trạng thoải mái, cười tươi rói, ba lô thì nhẹ tênh, mà tôi cảm thấy xót cho thế hệ rường cột tương lai của Việt Nam ta. Trẻ không thể kịp dùng một bữa sáng, không đủ thời giờ để học bài, thiếu không gian để đọc một quyển truyện tranh (hoặc sách). Như vậy có quá tàn nhẫn đối với trẻ không? Trong khi học sinh nước ngoài, vẫn ung dung, vẫn hồn nhiên, không vướng lo âu nhưng tương lai vẫn là những người thành công, cống hiến hết mình cho xã hội. Bởi họ biết cân bằng giữa học và chơi theo khoa học; học để thu nạp kiến thức chứ không học để có nhiều bằng cấp. Vì vậy, phụ huynh và học sinh ở các nước học với tâm lý vô cùng thoải mái.

Mong rằng phụ huynh ở ta cũng cần thay đổi cái nhìn về sự học cho con trẻ sống vui, khỏe. Nên đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của con (rõ ràng ai cũng trải qua tuổi thơ) để có cái nhìn công bằng đối với trẻ. Ai chẳng muốn con mình học giỏi, có nhiều thành tích và thành tài trong tương lai. Nhưng phải cho trẻ có thời gian thư giãn sau những giờ học căng thẳng như là cách nạp năng lượng để dự trữ cho những hoạt động vào ngày hôm sau.

Trần Minh Thi

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.