Giáo dục - Học Đường

Gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của ngày Tết thầy

Thứ Tư, 25/02/2015 | 17:39

Không biết tự bao giờ, ngày mùng 3 Tết đã trở thành “Tết thầy” - ngày để các thế hệ học trò thể hiện lòng tri ân đối với những người đã có công dạy dỗ mình. Và truyền thống văn hóa tốt đẹp đó luôn được lưu truyền, gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Học trò chúc tết cô giáo. Ảnh: C.K
Dân gian có câu “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” hoặc “công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”… để răn dạy con cháu về những điều quý trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Ơn cha mẹ sinh thành, dưỡng dục, công thầy dạy bảo nên người, thành người có ích… nên phải ghi nhớ trong lòng. Đó cũng là đạo lý tốt đẹp, nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đến nay. Vì vậy, trong dịp tết cổ truyền của dân tộc, 1 trong 3 ngày quan trọng nhất đó là Tết thầy.

Tết thầy, không chỉ dành riêng cho thầy dạy chữ, những thầy cô giáo đang đứng trên bục giảng, mà còn được xem là ngày tết của tất cả những bậc thầy trong xã hội. Tết thầy là ngày quan trọng để thể hiện lòng tri ân đối với người đã dạy dỗ, chỉ bảo ta nên người, có cái nghề để nuôi sống bản thân, gia đình… Vì thế, ngày xuân, học trò lũ lượt kéo đến thăm hỏi sức khỏe, chúc tết thầy cô của mình với tất cả tấm lòng tri ân, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc. Trong không khí rộn rã của những ngày xuân, điều đáng quý là dù rất bận rộn với nhiều kế hoạch du xuân, nhưng nhiều học trò nhỏ vẫn không quên dành thời gian để đến chúc tết thầy cô. Thậm chí, có người rời ghế nhà trường mấy mươi năm, dù ở xa hay gần cũng vẫn không quên truyền thống “tôn sư trọng đạo” cao đẹp này. Đơn cử như ông P.T, năm nay đã ngoài tuổi ngũ tuần, nhà ở tận Cà Mau, vậy mà tết năm nào cũng lên thăm, chúc tết thầy cũ của mình ở phường 3 (TP. Bạc Liêu). Thế mới hay, dù vật đổi sao dời nhưng cái nghĩa, cái tình thầy trò vẫn không bao giờ phai.

Cái đẹp của ngày Tết thầy không chỉ được các thế hệ đi trước gìn giữ mà còn được các thế hệ sau kế thừa và phát huy. Ngày mùng 3 Tết, cha mẹ dẫn con đi Tết thầy trước hết là tỏ lòng tri ân với người có công dạy dỗ con mình và để dạy con biết truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Điều đáng mừng là trong thời buổi kinh tế thị trường này, nét đẹp văn hóa của ngày Tết thầy vẫn được thế hệ trẻ gìn giữ và phát huy. Dù đi đâu, bất kể tuổi tác, chức vị trong xã hội, ngày Tết thầy vẫn luôn được các thế hệ người Việt ghi nhớ trong lòng…

CHÂU KHÁNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.