Giáo dục - Học Đường

Giáo viên chủ nhiệm: Người thầy “đặc biệt”

Thứ Bảy, 14/03/2015 | 16:19

Có thể nói, những người làm công tác chủ nhiệm là những người thầy “đặc biệt”. Vì họ không chỉ tham gia giảng dạy như các giáo viên khác, mà còn gánh trên vai bao trách nhiệm “không tên” nặng nề khác như: là người cha, người mẹ để bảo ban, che chở; có lúc là người bạn để làm chỗ dựa tinh thần… của học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm vừa là thầy, vừa là cha mẹ, là bạn của học sinh. Ảnh: T.L

Họ là những “chiếc cầu nối” rắn chắc, hiệu quả giữa nhà trường với học sinh và phụ huynh, giữa các giáo viên bộ môn với học sinh, giữa các học sinh với nhau… nên trách nhiệm của họ rất nặng nề. Nếu có một sự cố nào xảy ra đối với học sinh hay sự hiểu lầm nào đó giữa phụ huynh với nhà trường… thì họ luôn là người đầu tiên có mặt để giải quyết. Giáo viên Nguyễn Mộng Châu, Trường tiểu học Lê Văn Tám (TP. Bạc Liêu) kể: “Có lần khi tôi vừa trả bài kiểm tra xong thì có một học sinh bật khóc. Hỏi ra mới biết nếu em bị điểm… 8 sẽ bị mẹ đánh. Tôi vẫn chưa tin em. Nhưng trong giờ ra về, tôi thấy mẹ em đã đánh em thật. Tôi liền mời phụ huynh đó vào trao đổi. Sau khi được giải thích cặn kẽ việc không nên xem trọng điểm số mà quan trọng là thái độ học tập của học sinh, vị phụ huynh đó đã hiểu ra, không còn đánh con mình khi bị điểm thấp nữa”.

Công tác chủ nhiệm với những công việc phức tạp, không tên như thế nhưng các giáo viên chủ nhiệm vẫn dành cho học sinh sự quan tâm, lo lắng trong học tập, những tình cảm thầy - trò tốt đẹp. Câu chuyện của cô Lý Mỹ Tuyết, Trường tiểu học Thuận Hòa 4 (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) thật sự khiến nhiều người cảm động. Chuyện là trong lớp có một học sinh tên Giàu, nhiều hôm không đến lớp. Khi tìm hiểu hoàn cảnh thì mới biết em là trẻ mồ côi, hiện sống với ông bà ngoại. Cha bỏ rơi khi em mới học lớp 2, một năm sau mẹ cũng bỏ em mà đi vì bạo bệnh. Hàng ngày em phải đi hái bông súng, rau đắng… mang ra chợ bán để kiếm tiền mua gạo. Do không có mẹ chăm chút nên em gầy gò, tóc cháy vàng hoe vì đội nắng mưu sinh... Khi giáo viên cùng bạn học tìm đến nhà để vận động em trở lại trường thì gặp em trên đường đi, tay bưng rổ bông súng đem bán. Biết được hoàn cảnh của em, cô Tuyết đã đến gặp các ban ngành, đoàn thể của xã trình bày nhằm mong nhận được sự giúp đỡ. Với sự nhiệt tình vận động của cô, Ban giám hiệu, Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, các chị em phụ nữ trong ấp… đã nhận giúp đỡ em Giàu để em yên tâm bám trường bám lớp.

Với trách nhiệm và tình cảm của mình dành cho học sinh, các giáo viên chủ nhiệm đã luôn gần gũi, tận tâm với học trò, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn, giúp đỡ học sinh kịp thời đúng lúc. Và trong mắt học sinh, họ là những người thật đáng kính và cũng thật gần gũi. Hình ảnh người thầy, người cô vì thế sẽ đi theo mãi trong trí nhớ, trong những hoài niệm đẹp của các em trên bước đường đời mỗi khi nhớ về mái trường thân yêu.

CHÂU KHÁNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.