Giáo dục - Học Đường
Giáo dục bằng trải nghiệm
Nhiều người than phiền rằng, học sinh ngày nay thường hụt hẫng kỹ năng sống, thiếu kinh nghiệm trong giao tiếp và trở nên lúng túng trước một số tình huống xảy ra trong cuộc sống. Nguyên nhân là do các em ít được khám phá, trải nghiệm thực tế. Vì thế, việc tổ chức những chuyến về nguồn, tham quan, ngoại khóa… để giúp học sinh trải nghiệm đang được các trường trong tỉnh triển khai nhân rộng.
Những trải nghiệm thú vị...
Thầy và trò Trường THPT Gành Hào vừa có chuyến về nguồn lý thú với nhiều hoạt động tổng hợp: viếng, thắp hương và tìm hiểu lịch sử xây dựng, bảo vệ Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi); thăm và tặng quà trẻ em khuyết tật, người già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; tham quan Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Quảng trường Hùng Vương, tổ chức một số trò chơi dân gian tại công viên Trần Huỳnh (TP. Bạc Liêu)… Với những người con xứ biển ít có điều kiện được đi tham quan, thăm thú thì đây thật sự là chuyến đi ý nghĩa, giúp các em mở mang tầm nhìn, tích lũy những kiến thức bổ ích về lịch sử, văn hóa địa phương. Đây là hoạt động đã được trường duy trì từ nhiều năm nay.
![]() |
Học sinh Trường THPT Gành Hào chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Ảnh: Đ.K.C |
Không chỉ riêng 2 đơn vị trên, những năm gần đây, nhiều trường vùng sâu, vùng xa cũng áp dụng việc giáo dục trải nghiệm thông qua hình thức hái hoa dân chủ, hội thi nhân các ngày lễ lớn; tổ chức tham quan một số di tích lịch sử, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo…
... Và những bài học ý nghĩa
Không chỉ đơn thuần là những chuyến tham quan, thâm nhập thực tế, mở rộng tầm nhìn trước những di tích lịch sử, văn hóa địa phương, hay để thư giãn sau thời gian dài học tập căng thẳng, mà những chuyến đi này còn là hành trình ý nghĩa để kết nối những trái tim, để học trò mở rộng tấm lòng trước những mảnh đời bất hạnh; để các em hoàn thiện thêm kỹ năng sống và thêm trân trọng, nâng niu cuộc sống hạnh phúc mình đang thụ hưởng. “Tận mắt chứng kiến cuộc sống thiếu thốn, lắng nghe những câu chuyện thương tâm, cũng như cảm nhận nụ cười hạnh phúc của những mảnh đời bất hạnh khi được nhận quà ở Trung tâm Bảo trợ xã hội, em hiểu rằng mình phải biết tự bằng lòng với những gì đang có và “sống trên đời sống cần có một tấm lòng”…”, em Lê Hoàng Khang (lớp 12C2, Trường THPT Gành Hào) chia sẻ.
Đây còn là hành trình để thầy và trò cùng nhau trải nghiệm, khơi dậy ý thức đoàn kết tập thể, tính tự lập của mỗi cá nhân, cũng như khả năng ứng biến trước những tình huống phát sinh bất ngờ. Là cơ hội tốt để thầy, trò gắn kết, thấu hiểu lẫn nhau; là dịp để bạn bè giải tỏa hiềm khích, sẻ chia những phương pháp học tập hiệu quả, cách giảm stress tối ưu; cũng như bộc lộ những “tài lẻ” về văn nghệ, thể thao, nữ công gia chánh… để dự nguồn cho phong trào của trường, lớp. Và trên hết, tình yêu quê hương, lòng tự tôn dân tộc sẽ lớn dần thêm qua những chuyến đi ý nghĩa như thế này!
KIM TRÚC
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới