Giáo dục - Học Đường

Giá như được chọn lại…

Thứ Ba, 16/12/2014 | 08:18

Ảnh minh họa: B.T

Có nhiều con đường dẫn đến thành công. Nhưng để thành công, chúng ta phải sáng suốt lựa chọn con đường hợp lý. Bước đi trên con đường đã chọn, nó ước gì giá như mình được chọn lại…

Giá như được chọn lại con đường học vấn, nó sẽ không đánh đổi mồ hôi, nước mắt của cha mẹ mà cố gắng bằng mọi giá để bước đi trên con đường “trải đầy hoa hồng” mang tên đại học. Ngày trước, do suy nghĩ còn chưa chín chắn, cứ ngộ nhận đại học là con đường lập thân duy nhất, học đại học thì sẽ rất “oai”, nên khi “bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước”, nó không thèm để mắt đến cao đẳng, trung cấp. Để bây giờ, nhìn thấy nhiều bạn bè học cao đẳng, trung cấp có việc làm ổn định, nó cay đắng nhận ra rằng con đường mang tên đại học là con đường lắm chông chênh.

Giá như được chọn lại ngành nghề, nó sẽ không đuổi theo những ngành “hot” mà theo nó là có khả năng tìm được việc làm…

Giá như được chọn lại, nó sẽ chọn học ngành nghề mà xã hội đang có nhu cầu. Không riêng gì nó, trong số hơn 163.000 cử nhân, thạc sĩ của cả nước đang thất nghiệp, chắc hẳn nhiều người cũng có cùng suy nghĩ như nó và cũng thầm ước: giá như được chọn lại…

Dẫu biết rằng đại học là đường ngắn nhất giúp ta đi đến thành công, là chìa khóa tốt nhất giúp ta mở cánh cửa vào tương lai. Nhưng đường ngắn nhất bao giờ cũng tiềm ẩn những rủi ro, trắc trở. Trong khi đó, đường vòng lại an toàn và không có rào cản. Đừng lấy dài - ngắn làm tiêu chí lựa chọn mà hãy sáng suốt chọn lựa con đường phù hợp nhất để đi đến tương lai các bạn nhé!

LÊ NHẬT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.