Giáo dục - Học Đường
Gặp lại thầy trên… “phây”
Minh họa: T.L
Thầy vẫn gương mặt hiền hòa, phúc hậu, có khác chăng là mái tóc đã bạc hơn nhiều so với thời tụi em đi học. Mười sáu năm rồi, thời gian trôi quá nhanh…
Bỗng nhận ra mình vô tâm với thầy cô. Công việc gia đình, công việc cơ quan và những bận bịu, bon chen trong cuộc sống đã chiếm mất thời gian, kể cả những ngày-đáng-lẽ-phải-đi-thăm-thầy cô, chúng em cũng chẳng thể nhín thời gian để đi. Để hôm nay, em gặp thầy, tình cờ trên “phây” (facebook)! Và em giật mình nhận ra những người lái con đò đưa bao thế hệ học trò cập bến bờ thành công, họ luôn nhớ về những thời xa xôi của từng lứa học trò. Thầy ơi, em giật mình rồi xúc động muốn rơi nước mắt khi nhìn những nét chữ của thầy ngày xưa trên những dòng lý lịch trích ngang thầy gửi cho chúng em, những tấm ảnh chân dung 3x4cm với từng nét mặt ngây ngô học trò của tụi em ngày ấy, thầy vẫn cất giữ y nguyên. Em nhớ ngày xưa mình là cô bé nhút nhát, kém tự tin trong lớp học và nhờ những lời khuyên mà giờ đây đã thành người có ích cho xã hội, cống hiến cho quê hương bằng vốn kiến thức của mình…
Thầy gửi những trang lý lịch, những tấm hình cho chúng em trên facebook để chúng em có dịp nhớ về thời cũ, những kỷ niệm ẩn trong góc khuất cuộc hành trình cuộc sống bon chen của mỗi người đã được thầy nhắc nhớ… Rồi cả những bài thơ nằm lòng thầy tâm đắc mà hồi xưa thầy thường đọc chúng em nghe, thầy cũng đăng lên làm chúng em nhớ lại những tiết học văn với những bài giảng không-có-trong-giáo-án. Thầy đã giúp chúng em yêu thích môn Văn hơn với những tiết học ấy, chúng không khô khan là những kiến thức trong sách vở, mà còn là câu chuyện đầy tính nhân văn trong cuộc sống, về một đoạn văn, bài thơ nào đó, thầy giới thiệu và diễn giải, phân tích chúng em nghe…
Nhờ kết nối cùng thầy, chúng em lại gặp gỡ nhiều thầy cô, bè bạn chung lớp, chung trường ngày xưa. Những kỷ niệm ùa về làm chúng em nhớ thời áo trắng ngây thơ, thuần khiết, không vướng bận chút lợi danh, chỉ có tình bè bạn, thầy trò. Dẫu biết rằng những câu “comment” chia sẻ cùng thầy không làm sao chuyển tải hết tấm lòng của chúng em, nhưng chúng em mong rằng đó là những tình cảm chân thành, biết ơn sâu sắc nhất chúng em xin dành cho thầy và tất cả những “người lái đò” đã đưa chúng em cặp bến bờ thành công.
Thầy ơi, mùa xuân này chúng em đã hẹn nhau sẽ về bên thầy, ôn lại kỷ niệm xưa; sẽ ngồi nghe thầy giáo huấn những lời hay ý đẹp, đọc cho nghe những bài thơ năm cũ, làm những đứa học trò ngây ngô ngày xưa… Và chúng em vẫn mong thầy luôn vui, luôn khỏe để tiếp tục cuộc hành trình cao cả, dù có đôi khi chỉ gặp thầy qua những dòng ngắn ngủi của thầy trò mình trên facebook, thầy ơi!...
Từ Thị Cẩm Thúy
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới