Giáo dục - Học Đường
Đừng xem nhẹ!
Kỳ thi học kỳ I đã và đang diễn ra ở các cấp học. Kết thúc kỳ thi học kỳ I, một bộ phận học sinh thường có tâm lý thi xong rồi thì chuẩn bị cho những chuyến đi chơi để xả stress và thờ ơ với những kiến thức ở trường. Từng trải qua giai đoạn đó nên tôi hiểu họ cũng mang tâm thế thư thả sau mùa thi.
Ảnh minh họa: B.T
Thiết nghĩ, đó cũng là tâm lý thường tình, hiển nhiên vì sau những đêm ngày miệt mài ôn luyện thì các bạn cũng cần được nghỉ ngơi, thư giãn. Song, ở đây quan trọng là thái độ và ý thức trách nhiệm, đặc biệt với lứa tuổi này rất cần điều đó. Không phải vì thi xong, nội dung ở học kỳ I không còn nhiều mà lại xem thường, dửng dưng. Bởi kiến thức vô cùng rộng và có sự liên kết, nếu như ta không xem trọng một phần, giai đoạn nào đó có thể ảnh hưởng đến hành trình tiếp theo.
Có một câu chuyện tôi đã đọc từ khi rất nhỏ, nó giúp tôi có trách nhiệm không chỉ trong học tập mà cả trong cuộc sống lẫn công việc. Câu chuyện nói về một người thợ xây sắp nghỉ hưu. Vì ông ta là một người thợ tận tụy nên chủ muốn ông xây thêm một căn nhà trước khi nghỉ việc. Biết mình sẽ giải nghệ, cùng với sự miễn cưỡng, ông ta làm việc một cách qua loa, chọn những vật liệu tầm thường, kém chất lượng và nghĩ chỉ cần bề ngoài đẹp là được. Sau một tháng hoàn thành, người chủ cầm chìa khóa trao cho thợ xây và bảo đó là món quà muốn tặng trước khi ông về hưu. Chắc bạn cũng rõ tâm trạng bàng hoàng, hối tiếc của người thợ xây như thế nào. Cả đời có tâm, đã tạo ra biết bao ngôi nhà chất lượng, đẹp đẽ nhưng thành quả cuối cùng của đời mình lại thảm hại do chính mình… Và có nhiều bạn nghĩ rằng thi học kỳ đã xong thì cũng không còn phải lấy điểm miệng hay kiểm tra 15 phút nên đã để cơ hội trở thành học sinh giỏi, tiên tiến thậm chí kéo lên mức trung bình của mình bị vụt mất, tiêu tan. Thường thì những bài học cuối trong tập 1 sách giáo khoa được các bạn xem nhẹ, không chú tâm nên khi thầy cô gọi lên trả bài hoặc lấy điểm 15 phút thì ú ớ, khiến kết quả toàn kỳ bị ảnh hưởng không nhỏ.
Tuy đó là một phép so sánh có hơi khập khiễng nhưng “Cuộc đời là một công trình kiến trúc do chính mình tạo nên. Đời sống hiện tại là kết quả của sự tạo dựng trong quá khứ, đời sống ngày mai sẽ là kết quả của sự tạo dựng hôm nay”, nên học sinh chúng ta hãy xây dựng đời mình một cách đúng đắn ngay từ bây giờ, từ những việc bình thường nhất. Đừng xem nhẹ bất cứ điều gì!
NHƯ Ý
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới