Giáo dục - Học Đường

Đừng hùa theo những chiêu trò rẻ tiền

Thứ Tư, 02/04/2014 | 17:56

Những đoạn clip “anh không đòi quà” đã từng là đề tài bàn luận sôi nổi đối với cư dân mạng trong cả nước. Cứ ít ngày, mọi người được một phen “rửa mắt” với một phiên bản mới ra đời. Chỉ cần tra google là có thể tìm thấy nhan nhản các clip “anh không đòi quà” của Thái Nguyên, Cà Mau, Cần Thơ, Khánh Hòa… Dường như để chạy cho kịp trào lưu, cách đây 2 tháng, một phiên bản “anh không đòi quà của Bạc Liêu” ra đời…

Những tình tiết tương tự như các đoạn clip khác cũng là chia tay với màn lột đồ, chỉ có điều clip “made in Bạc Liêu” này được cải biên hai nhân vật chính đều là nam. Theo chia sẻ của một bạn trẻ trong nhóm, lý do thực hiện clip này vì thấy nhiều tỉnh, thành trong nước đều có phiên bản mà Bạc Liêu thì chưa có và mục đích của nhóm bạn này là làm cho… vui.

Điều mà mình và nhiều người cứ thắc mắc là không biết khi thực hiện đoạn clip này các bạn ấy có nghe những lời chỉ trích gay gắt của cư dân mạng đối với những đoạn clip trước đó. Thậm chí, ở nhiều địa phương, ngành chức năng đã vào cuộc xử phạt những màn lột đồ phản cảm. Có hai luồng ý kiến trái chiều: có người cảm thông khi cho rằng chỉ là vui chơi giải trí, có người thì cho rằng một số bạn trẻ đang cố tình tạo xì-căng-đan, a-dua theo những trò rẻ tiền. Chuyện đúng hay sai còn tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Nhưng theo mình nghĩ, trước khi đăng tải đoạn clip, hay phát ngôn nào đó, các bạn cần cân nhắc mặt lợi - hại của nó. Bởi chúng mình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những hành động của mình. Không ai cấm chúng mình quyền tự do phát ngôn hay làm những gì mình thích, nhưng tất cả phải dựa trên khuôn khổ pháp luật, đạo đức, giá trị truyền thống của dân tộc.

Tuấn Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.