Giáo dục - Học Đường

Đêm văn nghệ gây quỹ hỗ trợ giáo viên, học sinh: Đồng cảm với những phận đời khó khăn

Thứ Ba, 02/06/2015 | 08:54

Từng lời ca, tiếng hát ngọt ngào của các giáo viên và học sinh như xoáy vào lòng người nghe. Họ hát, họ “cháy” hết mình vì đồng nghiệp, vì những học trò nhỏ của mình đang chống chọi với khó khăn, bệnh tật…

Trao tặng tiền hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo tại đêm văn nghệ gây quỹ hỗ trợ giáo viên, học sinh. Ảnh: C.K

Đó là những điều vừa diễn ra trong đêm văn nghệ gây quỹ hỗ trợ giáo viên, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ngành GD-ĐT TP. Bạc Liêu tổ chức. Với phương châm “Lá lành đùm lá rách”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”…, Ban tổ chức mong muốn cộng đồng dang rộng vòng tay nâng đỡ những thầy cô giáo, các học trò có hoàn cảnh khó khăn lại chẳng may mắc bệnh nan y, nên cuộc sống càng thêm khốn đốn.

Dù thời tiết không thuận lợi do cơn mưa bất chợt đổ xuống, nhưng chương trình vẫn diễn ra với 18 tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” do các giáo viên, học sinh các trường biểu diễn đã mang đến cho khán giả những cảm xúc đặc biệt. Trong đó, vở kịch ngắn do các em học sinh tiểu học biểu diễn đã khiến người xem thổn thức, cùng đồng cảm với hoàn cảnh nghèo khó nên phải bỏ học đi bán vé số kiếm tiền phụ giúp gia đình của nhân vật “Ngọc” trong vở kịch. Và tình bạn trong sáng, ước mơ được trở lại trường lớp trong vòng tay bè bạn, thầy cô của “Ngọc” khiến người xem rưng rưng nước mắt… Cách diễn xuất hồn nhiên của các diễn viên nhí trong vở kịch ấy đã làm rung động trái tim của các bậc làm cha, làm mẹ khi còn đó những phận đời lam lũ, đánh vật với sự mưu sinh từng ngày…

Đến với chương trình, khán giả còn có những giây phút lắng lòng qua lời ca, tiếng hát của các giáo viên khi hát về đồng nghiệp, học trò thân yêu. Với tấm lòng luôn hướng về các đồng nghiệp, các học sinh đang đối mặt với vô vàn khó khăn trong cuộc sống, đau đớn do bệnh tật, những diễn viên không chuyên ấy đã “cháy” hết mình trên sân khấu. Bên cạnh những cảm xúc bồi hồi, lắng đọng, chương trình văn nghệ còn có những tiết mục aerobic, dân vũ… sôi động, dễ thương do các bé mầm non biểu diễn.

Thông qua đêm văn nghệ trên, các mạnh thường quân, các bậc phụ huynh và học sinh đã đồng cảm, hưởng ứng bằng việc chung tay ủng hộ số tiền trên 200 triệu đồng. Và trong đêm văn nghệ ấy, nhiều học sinh mắc bệnh ngặt nghèo đã được nhận tiền hỗ trợ. Đó là Nguyễn Hoàng Phúc (lớp 5/4, Trường tiểu học Phường 2) mắc bệnh suy thận mãn tính, mồ côi cha mẹ, không có việc làm ổn định; Đào Thị Tuyết My (lớp 2, Trường tiểu học Kim Đồng) mắc bệnh bạch cầu dạng tủy cấp, sống với cha và bà nội, cảnh nhà túng quẫn, nhưng hàng tháng gia đình phải đưa em lên Bệnh viện Huyết học để truyền máu; Nguyễn Minh Hòa (lớp 2/2, Trường tiểu học Thuận Hòa 4) mắc bệnh máu trắng, sống với ông bà vì cha mẹ phải đi làm xa để kiếm tiền chữa bệnh cho em…

Bà Trần Thu Hương, Trưởng phòng GD-ĐT TP. Bạc Liêu cho biết: “Đây là lần thứ 2 trong năm học 2014 - 2015 chúng tôi tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ hỗ trợ giáo viên, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó là những đồng nghiệp, học sinh đang ngày đêm phải chiến đấu với căn bệnh ngặt nghèo. Tấm lòng của các mạnh thường quân, phụ huynh, học sinh đóng góp cho đêm văn nghệ hết sức đáng quý”.

CHÂU KHÁNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.