Giáo dục - Học Đường

Để học sinh nghèo có cái tết ấm áp

Thứ Sáu, 05/02/2021 | 16:13

Nhận những phần quà nghĩa tình kèm lời động viên “ăn tết vui vẻ nghen các con!” từ tay cô Lưu Xuân Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Điền Hải, huyện Đông Hải), làm học trò nghèo của trường không khỏi xúc động. Để học sinh nghèo có được một cái tết ấm áp, đủ đầy, tập thể lãnh đạo, giáo viên và học sinh trường đã cùng vào cuộc, tranh thủ nhiều nguồn vận động, đóng góp hỗ trợ các em.

Cô Lưu Xuân Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong tặng quà tết cho em Nguyễn Đức Phát. Ảnh: Đ.K.C

Xót xa những phận đời

Ngoài phần quà là gạo, bánh kẹo, nhu yếu phẩm, Nguyễn Đức Phát (học sinh lớp 9E) còn được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng tiền mặt từ nguồn vận động của thầy Nguyễn Chí Dũng (giáo viên trường) vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của mình. Mẹ của Phát mắc bệnh ung thư đại tràng đã mổ nhiều lần và hiện đang truyền hóa chất. Phát còn đứa em gái nhỏ học lớp 2. Cả nhà sống nhờ vào thu nhập ít ỏi từ tiệm bán đồ ăn sáng của ba. Lúc trước, ba em có chạy xe chở hàng thuê, giờ mẹ em trở bệnh nặng nên ba em ở nhà buôn bán nhỏ để tiện việc chăm sóc. Tan học, về đến nhà là Phát lao vào phụ ba bán quán ăn, rửa chén đĩa để tiết kiệm tiền thuê mướn người.

Trường hợp của Cao Tú Trinh (học sinh lớp 6B) cũng đáng thương không kém. Ba em từng học ngành Kiến trúc rất giỏi, nhưng chẳng may bị tai nạn lao động đành phải bỏ việc, giờ cả ba và mẹ em phải đi làm thuê làm mướn để có tiền chăm lo cho các con ăn học. Hay trường hợp của Phạm Hoàng Phú (học sinh lớp 9A), mẹ mất lúc em đang học lớp 6, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, Phú nhiều lần phải đối diện với nguy cơ phải bỏ học. Tuy thiếu vắng tình thương, sự quan tâm của mẹ nhưng Phú luôn nỗ lực trong học tập, cố gắng vượt qua nghịch cảnh và luôn là học sinh khá giỏi của trường.

Đó chỉ là 3 trong số 108 trường hợp khó khăn được Trường THCS Lê Hồng Phong vận động trao quà tết lần này. Không giấu được niềm xúc động, Nguyễn Đức Phát bộc bạch: “Nhờ sự quan tâm đặc biệt của nhà trường, thầy cô và bạn bè, em mới có thể đi học tới ngày hôm nay. Ngoài số tiền gần 10 triệu đồng mà thầy Nguyễn Chí Dũng vận động hỗ trợ mẹ em điều trị bệnh, em còn được nhận phần quà tết ấm áp, đầy nghĩa tình để vui xuân đón tết cùng gia đình. Em cảm ơn sự quan tâm đặc biệt này và sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, nỗ lực hơn nữa trong học tập, rèn luyện để không phụ sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô”.

Chăm lo bằng cả tình thương và trách nhiệm

Nhiều năm qua, công tác chăm lo, đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã trở thành trách nhiệm đối với tập thể giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong, song song với nhiệm vụ dạy chữ, dạy người. Vào mỗi dịp đầu năm học, các sự kiện đặc biệt, nhất là các dịp lễ, Tết cổ truyền dân tộc thì hoạt động chăm lo, san sẻ khó khăn với học sinh càng được trường ưu tiên hàng đầu. Cứ thế, chẳng ai bảo ai, mỗi lãnh đạo, giáo viên trường đều nhiệt tình vào cuộc, tranh thủ các mối quan hệ, các nguồn vận động để gom góp hỗ trợ học trò nghèo đủ đầy vật chất lẫn tinh thần. Hàng ngàn suất quà, nhu yếu phẩm, học bổng, xe đạp… lần lượt đến tay học sinh nghèo hàng năm, qua đó góp phần động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập.

Thương nhất là cô Hiệu trưởng Lưu Xuân Hương - người luôn xông xáo, nhiệt tâm vận động bằng cả tình thương và trách nhiệm của một người cô, “người mẹ thứ hai” dành cho đàn em thân yêu của mình. Cô chia sẻ: “Tôi luôn mong muốn tất cả học sinh của trường đều có được cái tết đầm ấm, đủ đầy, không ai bị bỏ lại phía sau. Chính vì vậy, không chỉ bản thân quyết liệt vào cuộc, mà tôi còn động viên giáo viên trường cùng lăn xả, thể hiện sự quan tâm của mình dành cho đàn em thân yêu thông qua các hoạt động chăm lo, động viên học sinh nghèo về mọi mặt. Có lẽ sự quan tâm đặc biệt ấy đã được các phụ huynh thấu hiểu nên mỗi dịp lễ tết, tôi chỉ cần gợi ý là phụ huynh, các mạnh thường quân sẵn sàng mở lòng, đóng góp nhiệt tâm cho các hoạt động ý nghĩa của nhà trường. Mong rằng, sự quan tâm, hỗ trợ này sẽ giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt, thêm niềm tin, động lực để tiếp tục phấn đấu trong học tập”.

Vậy là 108 phần quà tết với tổng trị giá gần 40 triệu đồng từ phong trào Trần Quốc Toản và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã kịp đến tay học sinh nghèo. Món quà ý nghĩa trước thềm xuân mới ấy như mang theo cả tình thương, sự kỳ vọng của thầy cô và xã hội về một thế hệ kế thừa được trui rèn từ khó khăn sẽ trở thành những viên ngọc sáng để giúp ích cho đời trong tương lai.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.