Giáo dục - Học Đường

Đại học không phải là con đường duy nhất!

Thứ Sáu, 08/07/2016 | 17:28

Trong tổng số gần 900.000 thí sinh (TS) cả nước tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2016 thì có đến 32% TS đăng ký thi chỉ để xét tốt nghiệp. Riêng Bạc Liêu, con số này cũng xấp xỉ gần 32% (1.470/4.605 TS). Điều này cũng đồng nghĩa đại học giờ đây không còn là con đường duy nhất, khi mà TS và phụ huynh đã có cái nhìn thoáng hơn về con đường để mở cửa tương lai.

Các trường nghề phát tờ rơi giới thiệu về ngành nghề, chỉ tiêu tuyển sinh cho thí sinh tại điểm thi số 22 đặt tại Cơ sở 2 - Trường đại học Bạc Liêu. Ảnh: Đ.K.C

Nhìn thẳng vào sự thật

Nếu như trước đây, nhiều người cho rằng việc học tập tại một trường đại học nào đó sẽ là chìa khóa để mở ra cánh cổng tương lai. Nghĩa là đại học chính là con đường ngắn nhất, nhanh nhất và “đẳng cấp” nhất để vươn tới thành công! Thế nên, nhiều người đã bất chấp, không ngần ngại “chi mạnh tay” để con em mình được “đỗ” đại học. Và họ chẳng hề quan tâm đến sở thích, năng lực, cũng như “đầu ra” của ngành nghề sau này. Hậu quả là, hàng trăm ngàn  cử nhân, kỹ sư, bác sĩ… thất nghiệp, khi mà lực lượng “thầy” đông hơn “thợ”.

Thế nhưng, những tín hiệu khả quan và những “con số biết nói” từ kỳ thi THPT quốc gia 2016 về số lượng TS tham gia thi chỉ để xét tốt nghiệp đã chứng minh rằng quan niệm kia đã không còn hợp thời! Giải thích về việc mình tham gia kỳ thi THPT quốc gia lần này chỉ để xét tốt nghiệp, TS Lâm Minh Đức (Trường THPT Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Dự định của em sau khi biết kết quả thi THPT quốc gia 2016, em sẽ dùng kết quả để đăng ký học nghề pha chế tại TP. Cần Thơ. Đây là nghề đang “hot”, cơ hội việc làm cao, thu nhập cũng tương đối ổn định. Sau này, nếu có điều kiện em có thể dễ dàng đăng ký học liên thông lên cao đẳng, đại học”.

Tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2016 với tâm lý khá thoải mái, TS Nguyễn Thị Kim Thảo (Trường THPT Hiệp Thành) thổ lộ: “Do định hướng ngay từ đầu sẽ theo học ngành Du lịch tại Trường trung cấp Nghiệp vụ Du lịch Cần Thơ (ngành này xét tuyển dựa trên học bạ và kết quả tốt nghiệp), nên mục tiêu đặt ra của em là làm bài bằng hết khả năng có thể và tối thiểu nhất là kiếm điểm chống liệt. Vì vậy, tâm lý của em hoàn toàn thoải mái khi tham gia kỳ thi. Ngành học này hoàn toàn phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế gia đình nên ba mẹ em rất ủng hộ”.

Giảm áp lực cho xã hội

Chia sẻ với chúng tôi về dự định sẽ cho con mình học cơ khí tại Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu, chú Trần Văn Quang (phường 2, TP. Bạc Liêu) bộc bạch: “Gia đình tôi sống nhờ vào tiệm sửa xe. Đứa con trai lớn của tôi sắp tốt nghiệp đại học thủy sản, chúng tôi đang chạy đôn chạy đáo để tìm chỗ làm cho con. Bởi vậy, khi đứa con trai út năm nay thi THPT quốc gia có nguyện vọng học nghề để mở rộng tiệm sửa xe của gia đình, vợ chồng tôi đồng ý ngay, vì không phải lo đầu ra như thằng con trai lớn. Hơn nữa, thời buổi này, việc học ở đâu, bằng cấp gì không quan trọng bằng việc có việc làm ổn định khi ra trường”. Suy nghĩ của chú Quang cũng là suy nghĩ chung của nhiều phụ huynh có con tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2016 chỉ để xét tốt nghiệp.

Xu hướng học nghề, học trung cấp đang nở rộ trong xã hội hiện đại, vì các bạn trẻ cho rằng: sẽ không mất nhiều thời gian, chi phí, công sức như học đại học. Chẳng những vậy, các bạn có thể theo đuổi nghề nghiệp phù hợp với sở trường, dễ tìm được việc làm, ổn định cuộc sống. Và trên hết là góp phần làm giảm áp lực cho xã hội!

KIM TRÚC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.