Giáo dục - Học Đường

Đại học không phải là con đường duy nhất!

Thứ Sáu, 01/08/2014 | 16:50

Trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học cam go, bên cạnh kết quả khả quan của nhiều sĩ tử thì các sĩ tử khác lại “ôm trái đắng” vì kết quả không như mong đợi. Thay vì ngồi than thân trách phận hay tìm đủ mọi lý do để biện minh, nhiều bạn trẻ đã chủ động xác định: vào đại học không phải là con đường duy nhất để thực hiện ước mơ và thành công chỉ đón chờ những ai biết chủ động làm chủ cuộc đời mình.

Chủ động hoạch định tương lai

Thời học sinh ai cũng ao ước được đặt chân vào giảng đường đại học, được trải nghiệm tri thức trong những ngôi trường danh tiếng. Ước mơ cháy bỏng kia đã được nhiều bạn trẻ ấp ủ và hiện thực hóa bằng những lộ trình, kế hoạch dài hạn. Nhưng rồi khi đến lúc trưởng thành, chịu sự tác động và chi phối của nhiều nhân tố, chỉ một ít trong số đó hoàn thành mơ ước của cuộc đời mình, số còn lại phải vất vả chống chọi với nghịch cảnh bằng “đường vòng” để kiến tạo tương lai.

Học sinh Trường THPT Phan Ngọc Hiển tìm hiểu thêm thông tin tuyển sinh của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đ.K.C

Ngày bạn bè rôm rả lựa chọn ngành học, trường thi cũng là lúc tâm trạng Trần Yến N. (Trường THPT Phan Ngọc Hiển) rối bời vì bao đắn đo, suy nghĩ. Nhìn mấy đứa bạn chọn ngành thi “trên trời” so với năng lực hiện có, mải mê đeo đuổi những mơ ước viễn vông mà N. ngao ngán. Vẫn biết ai cũng có quyền để thử sức và theo đuổi ước mơ, nhưng hãy tỉnh táo nhìn vào thực tế để không phải té đau vì trèo cao. Không may mắn được sinh ra trong gia đình yên ấm, gia đình ly tán từ nhỏ, N. sống nhờ vào sự đùm bọc của bà ngoại tuổi đã xế chiều. Ngoài thời gian lên lớp, N. còn bươn chải phụ bà ngoại bằng việc bán vé số, bởi vậy thời gian dành cho việc học chẳng được là bao và việc trụ vững đến giờ đã là sự cố gắng rất lớn của hai bà cháu. Dù nộp hồ sơ chuyên ngành phù hợp, nhưng N. đã nhắm đến ngành Điều dưỡng của Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu. Nhờ chủ động từ đầu, nên N. không mấy hẫng hụt khi nhận được điểm thi đại học không mong đợi.

Từ nhỏ đã trót đam mê nghề “gõ đầu trẻ” nhưng Ngô Hạ V. (Trường THPT Nguyễn Trung Trực) nhận ra lực học của mình khó có thể đỗ vào đại học sư phạm; và nếu có đỗ thì hoàn cảnh hiện tại của gia đình khó lòng giúp em thực hiện ước mơ khi nơi trọ học quá xa nhà, tốn nhiều chi phí. Và bến đỗ mà em chọn lựa là ngành cao đẳng Giáo dục mầm non của Trường đại học Bạc Liêu. Đây sẽ là con đường giúp em viết tiếp mơ ước của mình.

Tự tin vươn tới thành công

Thực tế đã chứng minh vào đại học không phải là con đường duy nhất để vươn tới thành công, bởi lẽ ngày càng có nhiều doanh nhân, tiểu thương thành đạt không bước ra từ những giảng đường đại học danh tiếng. Nói như thế, không phải để phủ nhận tầm quan trọng của việc học đại học, kiến tạo nền tảng tri thức vững chắc cho công việc và tương lai, mà chúng tôi nói như vậy với mong muốn các bạn trẻ hãy tự tin vào bản thân mình, sáng suốt nhận ra những gì mình mong muốn và hãy quyết tâm thực hiện nó cho kỳ được.

Theo các chuyên gia giáo dục, một cá nhân thành công là người biết nhận ra những ưu - khuyết điểm của bản thân để vừa khắc chế, vừa phát huy tối đa ưu thế và điều quan trọng là phải biết thức thời, biết nhận ra nhu cầu thật sự của xã hội mà có hướng lựa chọn ngành nghề cho phù hợp. Đã có rất nhiều bạn trẻ xem việc vào đại học như một phương thức để khẳng định đẳng cấp; trường càng danh tiếng thì càng được thế “lấy le” với bè bạn. Để rồi, xã hội xuất hiện ngày càng nhiều những kỹ sư, bác sĩ, cử nhân “giấy”, rồi họ lại tiếp tục lao vào vòng xoáy chạy tiền chạy việc, hoặc phải co ro ngồi ôm tấm bằng mà đối diện với tình trạng thất nghiệp…

Tương lai của bạn do chính bạn quyết định, đừng chịu sự tác động hoặc chi phối của bất kỳ nhân tố nào. Hãy tự tin chọn cho mình một hướng đi thích hợp và quyết tâm thực hiện, khi đó thành công sẽ đến với bạn!

KIM TRÚC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.